| Hotline: 0983.970.780

"Chợ tình" đồng tính nam giữa Sài Gòn

Thứ Ba 18/05/2010 , 09:27 (GMT+7)

Chiếc xe hơi láng cóng đỗ xịch trước một thanh niên có “body” khá chuẩn. Sau một phút thì thầm, gã thanh niên mỉm cười vui vẻ rồi bước nhanh lên xe sau cú vuốt tóc khá điệu đà.

Chiếc xe hơi láng cóng đỗ xịch trước một thanh niên có “body” khá chuẩn vừa bước ra từ góc đường nhờ nhờ sáng. Sau một phút thì thầm, gã thanh niên mỉm cười vui vẻ rồi bước nhanh lên xe sau cú vuốt tóc khá điệu đà.

Đó là cách giao dịch của những đại gia đồng tính với đối tác tại các “chợ tình” nam đang nhan nhản khắp Sài Gòn trong thời gian gần đây. Ở những nơi này, mỗi đêm có hàng chục cuộc mua bán dâm của những gã trai đứng đường và những người thuộc “thế giới thứ 3".

Từng được mệnh danh “thiên đường” của dân gay, đoạn đường từ Thảo Cầm Viên đến Nguyễn Hữu Cảnh là chỗ hò hẹn của dân đồng tính nam tại TP HCM. Nơi đây quy tụ rất nhiều thanh niên sống bằng nghề “trai bao”, chuyên phục vụ cho các thượng đế lệch lạc về giới tính. Hàng đêm, khi các quán bar, vũ trường đóng cửa, những vị khách ấy lại dạo một vòng đến con đường vào loại đẹp nhất thành phố này để giải quyết sự “trống vắng”.

Không khó để phát hiện ra những thanh niên bán thân tại “bản doanh” này. Thỉnh thoảng họ lấp ló sau những gốc cây cổ thụ được trồng thẳng tắp hai bên đường rồi miệt mài đi tới đi lui. Dưới ánh đèn vàng vọt xuyên qua các tàn cây rậm rạp, những dáng thanh niên liêu xiêu.

Theo ông Vương, bảo vệ lâu năm tại trường Cán bộ Quản lý Giáo dục - TP HCM, khu vực này là đất làm ăn của những trai đứng đường chuyên phục vụ cho giới đồng tính. Nhiều khách hàng ăn mặc lịch sự, đi xe tay ga đến tìm "hàng” thường xuyên đến nỗi mọi người quen mặt. Nhộn nhịp nhất là khoảng từ 2 đến 4 giờ sáng khi người đi đường đã vắng. Các gã trai nhởn nhơ đứng ở mép đường bắt khách, có nhóm dạo trên xe máy, lượn lờ dọc tuyến đường vừa để tránh cơ quan chức năng vừa tiện tiếp cận khách.

Một trai bao ngồi đón khách ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chỉ một thanh niên trong chiếc áo sơ mi trắng bạc màu, tay đong đưa chiếc cặp táp mỏng, cứ đứng lên ngồi xuống dưới một gốc cây, người bảo vệ cho biết cậu này đã vào nghề được hơn năm nay. Có lần hỏi chuyện, cậu ta nhận mình là sinh viên từ dưới quê lên Sài Gòn học. Do kinh tế gia đình quá khó khăn nên “cắn răng” làm cái nghề bán thân này.

“Nghe thế thôi chứ tôi biết cậu ấy chẳng phải sinh viên đâu. Đó chỉ là màn kịch để cậu ta “diễn” với khách để họ run rủi tình thương mà “bo” nhiều tiền thôi”, ông Vương nhún vai nói.

Cũng theo người bảo vệ, các cảnh mơn trớn, giành khách của những gã đồng tính diễn ra thường xuyên, gây ồn ào trước cổng trường. “Chúng tôi ra nhắc nhở thì bị họ chửi té tát. Có kẻ còn tụt quần trêu chọc, thậm chí nửa đêm họ ném đồ dơ bẩn vào chốt gác bảo vệ để trả thù. Gần đây chính quyền địa phương tăng cường tuần tra nên chúng cũng bớt ngang ngạnh, tụ tập”, người bảo vệ cho biết.

Thanh Nam, một “trai bao” được bác bảo vệ cho là kỳ cựu tại “chợ tình” này. Thuyết phục mãi, người này mới đồng ý một cuộc hẹn tại quán cà phê gần đấy để chia sẻ về cái nghề chẳng giống ai này. Chọn một thế ngồi thoải mái Nam cho biết, những năm trước tại đây làm ăn rất “thịnh”, nhưng khoảng một năm trở lại đây người thuộc “thế giới thứ 3” không cón mặn mà lắm với chốn này, các “trai bao” cũng chuyển đi nơi khác làm ăn nên khu vực này đã vắng đi nhiều.

Hít một hơi thuốc, Nam thao thao kể về những “chiến tích” thời vàng son nhất. Do có body đẹp nên Nam có 3-5 khách mỗi đêm, chủ yếu là khách quen. Sau lần phục vụ đầu tiên, họ đã quay lại tìm Nam vì thích phong cách chuyên nghiệp cũng như hết lòng vì “thượng đế” của cậu này. Với số tiền kiếm được mỗi đêm, ngoài tiêu xài, mua sắm Nam vẫn còn một khoản đi “tút” lại mình để tiếp tục làm ăn.

Cũng theo Nam, ở đây, giá một lần đi khách chỉ từ 100 đến 200 ngàn đồng tuỳ vào ngoại hình cũng như cách phục vụ. “Có lần vừa ra đường, em đã được một khách sộp chọn đi qua đêm bằng ôtô đắt tiền rồi chạy một mạch về ngôi biệt thự sang trọng ở đường Lê Văn Sỹ. Sau một đêm mây mưa, do phục vụ tốt nên em đã được hơn một triệu đồng gồm cả tiền ‘típ’”, Nam vừa kể vừa cười hỉ hả.

Dạo qua các con đường quanh nhà máy bia Sài Gòn như đường Nguyễn Kim, Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng vào lúc nửa đêm mới thấy hết được những góc khuất của phận “trai đứng đường”. Đây được cho là nơi hò hẹn của những người đồng tính nam sống tại các quận lân cận như quận 5 và quận 10... Dọc theo con đường là các quán nhậu xen lẫn với những ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày tất bật. Cứ cách vài chục mét lại có một nhóm thanh niên cười nói rôm rả nhưng ánh mắt luôn dáo dác nhìn theo những ánh đèn xe lướt qua, chờ đợi…

Một trai bao đi "lang thang" tại đường Hồng Hà lúc nửa đêm

Một người đàn ông đội chiếc nón bảo hiểm to sụ, che kín nửa mặt vừa rà xe đến, lập tức cả nhóm liền nhao nhao: “Đi chơi không anh hai?” rồi lả lơi, chèo kéo công khai mặc ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Cuộc ngã giá chỉ diễn ra chớp nhoáng là một thanh niên vơ vội chiếc nón bảo hiểm móc trên bờ tường gần đó, nhảy phóc lên xe vị khách. Ngay sau đó, cả hai biến mất trong màn đêm. Những người còn lại líu ríu quay về chổ cũ, mắt tiếp tục ngó nghiêng ngóng chờ một “tín hiệu” khác.

Anh Phong, một tài xế xe ôm tại đây cho biết, những cảnh như thế này diễn ra ở đây hàng đêm nhưng chỉ thực sự sôi động gần về sáng. “Lúc đó các quán nhậu đã đóng cửa nghỉ, tụi nó ở đâu kéo đến đây tụ tập rồi tràn ra cả lòng đường mà ngả ngớn, gây chú ý cho người đi đường. Thấy ai chỉ cần nhìn lâu một chút là chúng nó kêu réo, mời gọi bằng những tiếng “chụt...chụt” đầy khiêu khích”, anh Phong nói.

Theo anh Tuấn, một người đồng tính nam, chủ một cơ sở may mặc trên đường Hòa Hưng (quận 10), chợ tình lớn nhất của dân đồng tính ở Sài Gòn là khu vực xung quanh công viên Gia Định trên đường Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận).

Đêm cuối tuần, theo chân người chủ cơ sở may này đến đường Hồng Hà phía trước Trung tâm huấn luyện bay, đập vào mắt người đi đường là bóng những gã trai ăn mặc bảnh bao, nước hoa ngào ngạt đứng xen lẫn với những cô gái trang điểm lòe loẹt. Đặc biệt, cứ người nào đi xe đơn lẻ ngang qua, họ đều liếc mắt à ơi, cười nói huyên thuyên. Khi bắt được “tín hiệu”, chỉ cần trao đổi vài câu, họ đã tình tứ dựa sát vào nhau trên chiếc xe máy rồi phóng vút đi.

Đã bước sang ngày mới nhưng những con người tại đây dường như vẫn chưa muốn rời chân. Trái lại, những dòng xe đời mới từ đâu đổ về gây nên cảnh huyên náo ngược đời tại khu vực công viên rộng lớn.

Đi xe máy theo gạ tình khách

Anh Tuấn cho biết, đây là thời điềm hàng trăm dân “gay” sau khi ăn chơi, nhảy múa ở các quán bar, vũ trường tụ tập về đây để “hóng mát” hoặc tìm bạn tình cho một đêm không đơn độc. Trong số họ, không ít người chỉ vì muốn thỏa mãn những tâm tư khi trót mang trong người “một thân, hai phận” nên hầu như chỉ muốn có người làm bạn tâm giao để chia sẻ.

Ngoài ra, anh Tuấn còn cho biết thêm, hiện nay, ngoài những chốn công khai hò hẹn, những người đồng tính nam lắm tiền nhiều của còn có thể tìm vui tại các Spa dành cho “quý ông”. Chỉ cần hợp thức hóa bằng tấm vé massage hơn trăm ngàn đồng, “thượng đế” có thể thoải mái tâm sự, thậm chí là thỏa mãn nhu cầu tình dục (miễn là thỏa thuận được giá cả) với những nam tiếp viên tại các nơi sang trọng này.

Theo một cán bộ Chi cục Phòng chống Tệ nạn xã hội TP HCM, vừa qua lực lượng liên ngành cũng tiến hành kiểm tra nhiều Spa trá hình, có dấu hiệu hoạt động mại dâm nam. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của nghề này, cũng như cách chế tài tệ nạn mại dâm còn lỏng lẻo, nên khó có thể phát hiện quả tang để xử lý triệt để.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm