| Hotline: 0983.970.780

Chuyện buồn Nam Mỹ

Thứ Hai 05/07/2010 , 12:08 (GMT+7)

Với 4 đội tuyển vào tứ kết, người hâm mộ phấp phổng ý nghĩ World Cup 2010 là một giải đấu Nam Mỹ mở rộng. Thế nhưng, bất ngờ đến mức choáng váng đã xảy ra.

Với 4 đội tuyển vào tứ kết, người hâm mộ phấp phổng ý nghĩ World Cup 2010 là một giải đấu Nam Mỹ mở rộng. Thế nhưng, bất ngờ đến mức choáng váng đã xảy ra.

Nói đúng hơn, hai cú sốc đã giáng xuống sự kỳ vọng của khán giả vốn yêu chuộng lối đá lôi cuốn của các cầu thủ Nam Mỹ. Sau khi siêu cường Braxin bị quật ngã 1-2 bởi Hà Lan, đến lượt siêu cường Argentina trắng tay trước 4 bàn thắng của Đức. Cũng chung số phận với hai đàn anh cùng châu lục, Paraguay cũng chịu thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Bước vào vòng bán kết chỉ còn một đại diện duy nhất của Nam Mỹ là Uruguay, nhưng chiến thắng của họ trước Ghana không lấy gì làm vinh quang.

Nếu như tiền đạo Suarez đáng xấu hổ không dùng cả hai tay như một tuyển thủ bóng chuyền để chặn bàn thắng mười mươi của đội tuyển Ghana ngay trước khung thành vào giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai thì Uruguay cũng đã xách va ly về nước. Chắc chắn với một khả năng như vậy, Uruguay không phải đối thủ có thể khuất phục Hà Lan vào ngày 7/7 sắp tới!

Đội tuyển Braxin thua trận có chút tiếc nuối, còn đội tuyển Argentina thua trận không thể lấy gì biện minh cho sự gắn kết khá rời rạc và sự tấn công kém hiệu quả của họ. Đội tuyển Paraguay lần đầu tiên vào tứ kết cũng xem như một sự khích lệ. Đội tuyển Uruguay sau 40 năm mới lại được đặt chân vào vòng bán kết World Cup với một phong độ không đủ để công chúng tự tin đặt cược cho một nhà vô địch mới! Có phải bóng đá Nam Mỹ đã bước qua thời vàng son chăng? Không hẳn, bóng đá Nam Mỹ vẫn có những ngôi sao tầm cỡ quốc tế, nhưng lại chưa phát huy hết sở trường và không gặp may mắn! Hình ảnh Dunga ngậm ngùi rời khỏi ghế huấn luyện viên, và hình ảnh Maradona gây sự với các cổ động viên Đức như những dấu lặng buồn thương trong một câu chuyện bẽ bàng!

World Cup 2010 đến vòng bán kết chỉ còn lại cuộc phô diễn sức mạnh của bóng đá châu Âu. Đội tuyển Đức quyết chiến với đội tuyển Tây Ban Nha để có mặt ở trận chung kết. Đội tuyển Hà Lan dường như thấy chiếc cúp vô địch gần hơn khi chạm trán với đội tuyển Uruguay tương đối nhẹ ký! Dù xót xa cũng phải thừa nhận, vũ điệu Nam Mỹ đã chấm dứt trên xứ sở châu Phi!

Người châu Âu tiếp tục chơi bóng ở Nam Phi, còn người Nam Phi hẹn hò World Cup 2014 với những tên tuổi vẫn còn khả năng tỏa sáng như Maicon, Silva, Robinho, Messi, Tevez, Higuain…

Lê Thiếu Nhơn 

THỰC DỤNG LÊN NGÔI 

Không có chỗ cho bóng đá đẹp tại World Cup năm nay khi thực tế cho cho thấy cả 4 đội vào bán kết đều là những đại diện cho bóng đá thực dụng. Mà lịch sử chỉ vinh danh cho những người thắng cuộc. Còn đội bóng thất trận dù có đá đẹp, đá hay, "thêu hoa dệt gấm" thì cũng vô nghĩa.

Không ai muốn đội bóng của mình phải sớm rời khỏi cuộc chơi mà với nhiều cầu thủ, đó là cơ hội có khi chỉ xảy đến một lần trong sự nghiệp. Cho nên những đội bóng thi đấu một cách cống hiến càng ngày càng ít ỏi. Những bàn thắng đẹp, những tình huống xử lý ngẫu hứng cũng vơi đi, thay vào đó là những pha tranh chấp trên từng mét vuông sân, những cú vào bóng ác hiểm, những pha tiểu xảo phản bóng đá. Hà Lan là đại diện lớn cho sự thay đổi giữa bóng đá đẹp và sự thực dụng.

Hà Lan bỗng trở nên toan tính, thực dụng thay cho lối đá tổng lực nổi tiếng. Một lối chơi chắc chắn, đơn giản và đề cao tính hiệu quả. Thất bại của Hà Lan ở EURO 2008 khi lần lượt đánh bại Pháp, Ý bằng lối chơi tấn công vũ bão nhưng lại bất ngờ dừng bước trước tuyển Nga là một bài học lớn đối với họ. Hà Lan thể hiện một bộ mặt khá khô cứng ở vòng bảng, lầm lũi tiến vào bán kết bằng những trận thắng với tỉ số không mấy cách biệt. Cái cách họ thắng Braxin cũng tiêu biểu cho sự khô cứng đến lạnh lùng; trong đó pha không chịu ghi bàn tiếp ở phút bù giờ cuối cùng là một ví dụ.

Đức dưới tay Joachim Loew cũng hướng tới sự thực dụng. Nhưng với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình như Muller, Ozil, đội tuyển Đức đã bùng nổ, thắng đậm Anh 4-1 ở vòng 1/8 và Achentina 4-0 ở tứ kết. Manschaft hiện là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch.

Nhiều đội bóng khác cũng lấy sự thực dụng làm triết lý cho mình. Khi khoảng cách giữa các đội bóng ngày càng thu hẹp, trình độ chơi bóng của các cầu thủ mỗi ngày được nâng lên, khó mà tìm thấy sự khác biệt và chênh lệch về trình độ, đẳng cấp. Một đội bóng chơi tấn công cống hiến bây giờ có thể sẽ phải trả giá ngay lập tức với những pha phản công sắc bén của đối thủ.

Đừng vội trách cứ những đội bóng thi đấu... không đẹp. Vinh quang là điều không phải dễ dàng mà có, và để đạt được nó, đôi khi con người ta phải hy sinh những gì gọi là bản sắc để chuyển mình theo xu thế chung.

Hà Thành 

TÂY BAN NHA PHÁ DỚP ĐEN 

Đánh bại Paraguay, Tây Ban Nha có mặt ở vòng bán kết. Đó mới là lần đầu tiên họ làm được điều đó. Thành tích tốt nhất của Tây Ban Nha ở World Cup cho tới thời điểm này là đứng thứ tư tại World Cup 1950, nhưng vì tại kỳ World Cup ấy chỉ có vòng 1 và vòng 2 (4 đội đứng đầu các bảng ở vòng 1 sẽ gặp nhau ở vòng 2, đá vòng tròn tính điểm, đội được nhiều điểm nhất sẽ là đội vô địch), nên cũng khó có thể nói là Tây Ban Nha đã lọt vào được vòng bán kết. Trong 4 lần khác lọt được vào tới vòng tứ kết (1934, 1986, 1994, 2002), Tây Ban Nha đều bị đánh bại.

Có một thời gian dài, Tây Ban Nha luônrầm rộ trước khi vào mỗi giải (tới mức được gọi là "Vua vòng loại"), cũng được xếp vào nhóm các ứng viên cho chức vô địch, cũng sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình, mà với công nghệ "bơm vá" cũng khá xuất sắc của báo giới. Song rốt cuộc lại luôn phải ra về trong tủi hổ và cay đắng. 4 lần bị loại ngay từ vòng 1, 3 lần bị loại từ vòng 2 (trong 12 lần tham dự).

Những cái "dớp" dù khó chịu đến mấy rồi cũng có lúc bị gạt sang bên. Hãy nhớ lại những gì họ đã làm ở EURO 2008. Cũng bước vào giải trong những ánh mắt nghi hoặc, cũng bị ám ảnh bởi hàng loạt cái "dớp", thầy trò Del Bosque đã đứng thẳng dậy và chỉ sau một trận đấu với đối thủ khó chịu nhất, Ý, họ đã xua tan được tất cả. Giờ thì châu Âu đang phải vừa sợ lại vừa phải nể trọng Tây Ban Nha. Đây là lúc để Xavi và các đồng đội tận hưởng niềm vui chơi bóng: Đánh bại Đức và thẳng tiến vào chung kết.

Hà Thành

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm