| Hotline: 0983.970.780

Cụ ông tạt axit vợ rồi tự thiêu

Thứ Ba 22/10/2013 , 08:58 (GMT+7)

Cho rằng cùng nhau gây dựng được khối tài sản hàng chục tỷ đồng nhưng lại trắng tay sau ly hôn, cụ ông được cho là "quá uất ức nên tạt axit vợ cũ rồi chốt cửa nhà tự thiêu".

Cho rằng cùng nhau gây dựng được khối tài sản hàng chục tỷ đồng nhưng lại trắng tay sau ly hôn, cụ ông được cho là "quá uất ức nên tạt axit vợ cũ rồi chốt cửa nhà tự thiêu".

Chiều 21/10, Công an quận Gò Vấp, TP HCM đã làm việc với những người liên quan để điều tra vụ ông Vương Chí Linh (67 tuổi) tại axit vợ cũ rồi chốt cửa tự thiêu trong căn nhà 3 tầng tại phường 7.

Với những thu thập ban đầu, cơ quan điều tra cho rằng nguyên khiến ông Linh gây án với vợ cũ là do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản sau khi ly hôn.


Cảnh sát khám nghiệm hiện trường

Ông Linh và bà Nguyễn Thị Tường Vân (65 tuổi) lấy nhau cách đây hơn 10 năm, sau khi ông này đã trải qua một đời vợ. Thời gian chung sống, hai ông bà có được khối gia tài hàng chục tỷ đồng.

Năm 2010, đôi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và đâm đơn ra tòa li dị. Xác định quyền sở hữu tài sản đã được ông Linh ký tặng vợ năm 2007, mọi giấy tờ đứng tên bà Vân đều hợp pháp nên khi xử ly hôn, tòa đã giao hết tài sản cho người vợ.

Không chấp nhận phán quyết này, ông Linh kháng cáo cho rằng vợ mình có “âm mưu chiếm đoạt gia tài” từ trước. Tuy nhiên, đến lần xét xử sau ông Linh vẫn thua vì cấp phúc thẩm giữ nguyên quyết định của toà sơ thẩm.

Đầu tháng 10, căn nhà 3 tầng tại phường 7 mà vợ chồng ông từng sống bị cơ quan thi hành án cưỡng chế, buộc ông Linh giao lại cho vợ. Không nơi nương tựa, ông Linh đã làm đơn xin tá túc thêm vài ngày để lo một số việc.

Sáng 21/10, sau khi chuẩn bị bình axit và 2 can xăng, ông Linh kêu vợ cũ đến để đưa giấy tờ nhà. Ngay khi bà Vân đi xe máy đến, ông Linh từ quán cà phê gần đó chạy ra hất thẳng can hóa chất vào người vợ cũ. Trong lúc bà Vân quằn quại kêu cứu thì ông Linh về nhà tự tưới xăng, châm lửa.

Phát hiện khói nghi ngút từ căn nhà 3 tầng, cảnh sát điều xe chữa cháy đến hiện trường. Mọi người phá cửa xông vào thì phát hiện ông Linh đã chết trong nhà vệ sinh. Phía bên ngoài còn có bộ giấy tờ nhà được để sẵn từ trước.

Bà Vân đang được cấp cứu với vết thương khá nặng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm