| Hotline: 0983.970.780

Đường dây gái gọi 9X của má mì 'Phố Xinh'

Thứ Hai 24/09/2012 , 08:33 (GMT+7)

Hết thời son sắc, Nguyệt cùng “phi công trẻ” lập đường dây gái gọi Phố Xinh với các chân dài 9X có nhan sắc.

Lấy chồng nhưng sống ly thân, Nguyệt để lại con gái ở quê rồi lên Hà Nội bán dâm. Hết thời son sắc, Nguyệt cùng “phi công trẻ” lập đường dây gái gọi Phố Xinh với các chân dài 9X có nhan sắc.

Nguyễn Thị Nguyệt (34 tuổi, ở Hà Nam) bị công an quận Đống Đa (Hà Nội) tạm giữ để điều tra về việc đánh đập, giam lỏng một thiếu nữ bắt làm gái mại dâm.

Nguyệt để tóc xõa, hai bàn tay móng dài, ngồi lặng lẽ ở trụ sở cảnh sát. Người đàn bà từng trải này là nỗi khiếp sợ của những cô gái bán dâm bị bóc lột tiền bạc, "sức lao động" và đánh đập. Nhưng khi nhắc đến gia đình và con gái nhỏ ở quê, má mì này rớm nước mắt.

Bỏ học dở chừng, qua tuổi 20, Nguyệt được mai mối lấy người đàn ông hơn 10 tuổi ở huyện Hoài Đức (Hà Nội). Sau thời gian chung sống, người chồng đòi ly dị Nguyệt vì cho rằng cô bị động kinh. Nguyệt để lại đứa con gái còn nhỏ cho mẹ chồng chăm sóc rồi ra thành phố.

Sau thời gian ở đất Hà thành, không có việc làm, Nguyệt “đầu quân” cho một “Tú ông” làm gái gọi. Cô ta quen và cặp bồ với Trần Văn Thạch, gã “phi công” kém Nguyệt tới 12 tuổi. Thạch vốn chạy xe ôm, chuyên đưa các “chân dài” đi phục vụ khách mua dâm.


Má mì Nguyệt tại trụ sở công an

Tháng 8, Nguyệt và Thạch đứng ra làm ăn riêng, lập đường dây mại dâm 9X, với tên gọi mỹ miều “Phố Xinh”. Các cô gái do Nguyệt quản lý đến từ nhiều tỉnh khác nhau và đều có sắc. Để khuếch trương việc làm ăn, Nguyệt cho “nhân viên” mang card đến các nhà hàng giới thiệu, nhắn nhủ khi nào có khách cần thì gọi. Má mì cho biết, để quản lý, nhân viên nhà hàng, khách sạn, quán karaoke “nhớ” đến Phố Xinh, cô ta phải chi hoa hồng, hoặc lót tay bằng những chiếc thẻ cào điện thoại.

Nguyệt thu nạp thêm Hoàng Văn Hưng, Vũ Văn Chiến (cùng 19 tuổi) và An Tuấn Đạt vào đường dây của mình. Nhiệm vụ của nhóm thanh niên này là chở gái đến các nhà hàng theo yêu cầu. Còn Phạm Tuấn Anh (22 tuổi, phố Tây Sơn, Đống Đa), mới ra tù về tội cướp tài sản, được thu nạp làm chỗ “đỡ đầu”, chuyên đứng ra giải quyết va chạm trong thời gian làm ăn.

Nguyệt thuê gian phòng ở khu hồ Ba Mẫu (phường Phương Liên, Đống Đa) để sống cùng 5-6 nhân viên. Kinh nghiệm bị “thu phế” từ khi còn làm gái gọi, Nguyệt đem áp dụng với nhân viên. Nguyệt thu mỗi nhân viên 800.000 đồng một tháng tiền thuê nhà, 50.000 một bàn khi phục vụ khách tại các nhà hàng. Khi đi “chạy sô”, các cô gái đều có sự giám sát của đám ma cô. Những kẻ này ghi sổ chi tiết số lần phục vụ khách của nhân viên và trình báo lại cho má mì Nguyệt.

Không cô nào dám cãi lời và ăn bớt tiền được với Nguyệt. Các cô đều sợ bị đàn em của má mì đánh đập, vì ở Hà Nội không ai có chỗ bấu víu. Hàng ngày, có cô quay vòng gần 10 lượt phục vụ khách. Đắt “sô” nhưng không phải cô nào cũng có “của để ra”, vì bị má mì “thu tô” nhiều khoản. Các cô phải trả khá nhiều cho "xe ôm" mà đám đàn em của Nguyệt chở đi. Họ bảo chỉ sống bằng tiền bo của khách.

Bị bóc lột hà khắc nên nhiều cô muốn bỏ “động” của Nguyệt để tìm chỗ làm khác nhưng không dám vì luôn bị giám sát chặt chẽ. Trong số nhân viên của Nguyệt có Hạnh (20 tuổi, ở Phú Thọ) mới vào làm được gần một tuần. Hạnh bị mất trộm số tiền hơn 5 triệu đồng khi sống tại “động” của Nguyệt nên muốn rời đi nơi khác làm.

Lấy lý do về quê, Hạnh để lại quần áo và sang nhà người bạn ở nhờ, chờ việc. Nghĩ đến số quần áo mới sắm, Hạnh tiếc của nên nhắn tin cho một nhân viên mang giúp. Người tình của Nguyệt phát hiện liền cùng đám lâu la đón lõng Hạnh.

1h sáng 13/9, Nguyệt và Thạch cùng đàn em mang theo dao đợi Hạnh xuất hiện gần khu vực hồ Ba Mẫu. Khi vừa thấy cô gái này, Nguyệt xông đến túm tóc, chửi bới, ép Hạnh về phòng trọ, đánh đập rồi bắt viết giấy nợ 20 triệu đồng để “trói” nạn nhân. Hạnh bị đưa vào phòng cùng các nhân viên khác giam lỏng.

Mượn được điện thoại của một nhân viên, Hạnh nhắn tin cho chị gái báo công an. Công an quận Đống Đa đã tới hiện trường, giải cứu Hạnh khỏi nhóm côn đồ. Đường dây gái gọi Phố Xinh của má mì Nguyệt bị triệt phá.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của Nguyệt cùng đồng bọn.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm