| Hotline: 0983.970.780

Gái bán dâm giả nữ sinh trường chuyên

Thứ Sáu 06/12/2013 , 08:42 (GMT+7)

Với chiêu khóc lóc, vờ là học sinh trường chuyên Amsterdam Hà Nội lạc đến Vinh và không có tiền về nhà, "kiều nữ" 17 tuổi đã lừa lấy tài sản của nhiều người đàn ông.

Với chiêu khóc lóc ở bên đường, vờ là học sinh trường chuyên Amsterdam Hà Nội lạc đến Vinh và không có tiền về nhà, "kiều nữ" 17 tuổi đã lừa lấy tài sản của nhiều người đàn ông.

Anh Văn trong lúc dứt ra khỏi công việc thợ may để đi ngắm thành phố Vinh về đêm thì gặp cô bé xinh xắn ôm cặp học sinh thất thểu bước trên vỉa hè. Sự việc không làm anh mấy chú ý cho đến lúc cô ngồi thụp xuống gốc cây bên đường ôm mặt khóc. Động lòng thương cảm, anh ra hỏi han.


Nguyễn Thị Vy

Tại quán cà phê ở cạnh tiệm may, sau một hồi khóc lóc, cô bé kể trong tiếng nấc nghẹn ngào là học lớp 12 trường THPT chuyên Amsterdam Hà Nội. Vì phạm lỗi, bị bố đánh mắng, trong lúc tức giận cô bỏ nhà đi.

Giờ vào đến Vinh, không có tiền để bắt xe về nhà và cũng không người thân thích nên rất sợ hãi. Đến khoảng 20h hôm đó (ngày 20/11), sau khi tỷ tê tâm sự, cô bé bảo cả ngày hôm nay chưa được hạt cơm nào vào bụng, phải "bán cái ngàn vàng" cũng sẵn sàng để có tiền về nhà.

Sau khi trấn an nữ sinh này, anh chở đi mua xôi ăn tạm và với ý định thuê nhà nghỉ để cô ngủ tạm, sáng mai sẽ tính tiếp. Nhưng khi vừa vào phòng, cô bé với dáng vẻ ngại ngùng bảo muốn cảm ơn. Cô nói anh cởi quần áo vào tắm rồi “cháu sẽ cho chú một bất ngờ lớn”.

Không vượt qua được cám dỗ, anh làm theo. Trong lúc anh đang ở trong phòng tắm thì bên ngoài nữ sinh trường chuyên đã lộ mình là kẻ trộm chuyên chuyên nghiệp.

Cô ta lấy chìa khóa chiếc Attila màu đen của anh, chốt cửa ngoài lại. Vừa từ buồng tắm ra, anh Văn hào hứng chờ “điều bất ngờ” tới, nhưng rồi hoảng hốt khi phát hiện chùm chìa khóa biến mất cùng cô gái.

Biết bị lừa lấy mất xe, anh tung cửa định đuổi theo nhưng không ra được. Không dám kêu lớn vì sợ bị bẽ mặt, anh bấm máy gọi cho một người bạn đến nhờ mở cửa giúp. Sau khi thoát ra ngoài, anh thất thểu đến trụ sở Công an phường Trường Thi trình báo.

Cơ quan điều tra phát hiện, không chỉ anh mắc mưu của gái bán dâm 9X này mà nhiều người khác cũng dính “bẫy tình” của cô ta. Khoảng 20h30 ngày 28/11, sau khi tan ca làm tại một siêu thị đóng trên địa bàn, Nguyễn (18 tuổi) trên đường về nhà thì phát hiện một cô bé đang ngồi khóc thút thít bên bờ hồ thuộc công viên Nguyễn Tất Thành. Với thủ đoạn cũ, "nữ sinh trường Amsterdam" đã dụ được anh đưa vào thuê khách sạn.

Khoảng 5h hôm sau, tỉnh giấc anh Nguyễn không thấy người tình một đêm đâu. Chiếc điện thoại cùng chìa khóa xe máy cũng không cánh mà bay. Anh hốt hoảng vơ vội quần áo, chạy ra cổng khách sạn, thuê xe ôm chở đi tìm cô gái. Trên đường Phong Định Cảng, anh Nguyễn gặp cô ta và giằng co. Đúng lúc này một tổ công tác đi tuần qua và cô gái đã lộ tung tích.

"Người đẹp" khai tên là Nguyễn Thị Vy, 17 tuổi, quê ở Quảng Trị. Vy khá xinh xắn nhưng lại ham chơi, lười học. Khi đang học THCS, cô thường xuyên bỏ nhà dạt phố. Để có tiền ăn chơi, Vy đã bán thân tại nhiều tỉnh thành. Gần đây, Vy dạt vào Vinh làm gái bán dâm và lừa đàn ông để trộm tài sản.

Công an đã thu chiếc túi học sinh trong đó có nhiều bộ tóc giả nhằm giúp cô ta thay hình đổi dạng. Chiếc Attila lấy cắp của anh Văn, cô đem sang Hà Tĩnh bán lấy tiền tiêu xài...

Hiện, Vy đã bị Công an phường Trường Thi chuyển giao Công an thành phố Vinh để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

(Theo Công an Nghệ An)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm