| Hotline: 0983.970.780

HLV Miura khiến những kẻ chê bai 'câm họng'

Thứ Năm 02/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

Một lần nữa HLV Miura lại khiến những lời chỉ trích nhằm vào ông phải im bặt bằng tấm vé lịch sử của Olympic Việt Nam vào vòng chung kết U23 châu Á năm sau.

Olympic Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á trong ánh mắt nghi ngờ của dư luận.

Nó bắt đầu được nhen nhóm từ những ca chấn thương liên tiếp của các tuyển thủ. Sự việc lên tới đỉnh điểm ngay trước thềm loạt trận giao hữu. Khi ấy, HLV Miura chỉ có trong tay 17, 18 học trò lành lặn, và lực lượng nằm viện lên tới 1/3 quân số.

Năng lực của thầy Nhật tiếp tục trở thành vấn đề gây tranh cãi xuyên suốt 5 trận giao hữu. Một loạt chiến lược gia danh tiếng đều khẳng định Olympic Việt Nam đá ít bài.

Thậm chí những trụ cột trong đội hình như Công Phượng, Tuấn Anh đều bị cho là khó có khả năng cáng đáng được nhiệm vụ nặng nề tại vòng loại U23 châu Á.

Sau trận đầu xem được trước Olympic Malaysia, HLV Miura lại thành trung tâm của mọi sự soi mói khi chỉ đạo các cầu thủ chơi tử thủ để kiếm ít bàn thua trước Olympic Nhật Bản.

Một HLV trẻ từng vô địch V-League còn mạnh miệng rằng người đồng nghiệp đã sử dụng một sơ đồ bị tuyệt chủng trong bóng đá hiện đại.

Áp lực lên thầy trò HLV Miura ở trận cuối là cực lớn. Không những buộc phải thắng Olympic Macau, chúng ta còn phải thắng đậm để đảm bảo một vị trí trong tốp 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Rốt cuộc, cái khe cửa tưởng như rất hẹp ấy đã bị Olympic Việt Nam lách qua. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để đập tan mọi lời chỉ trích nhằm vào HLV Miura.

Tiếng nói của người chiến thắng đương nhiên là không thể chối cãi, và giờ thì chẳng một ai dám nói cựu thuyền trưởng CLB Sapporo sai lầm trong chuyện vạch kế hoạch.

Mới chỉ cách đây 2 năm, Olympic Việt Nam là nỗi thất vọng lớn lao khi lần đầu tiên sau hơn chục năm bị loại ngay ở vòng bảng SEA Games.

Thế nhưng bây giờ, họ lại trở thành niềm tự hào số một. Cũng đúng thôi, bởi chúng ta cùng với Olympic Thái Lan là 2 đại diện của khu vực Đông Nam Á được đến Qatar vào năm sau.

Tuy nhiên cái tài của HLV Miura không chỉ đơn thuần nằm ở khía cạnh thành tích. Đúng như những gì VFF đã kỳ vọng khi mời ông sang Việt Nam làm việc, chiến lược gia xứ mặt trời mọc tỏ ra cực kỳ mát tay mỗi lần đem quân đi đánh xứ người.

Ở ASIAD 17, ông trình làng một loạt gương mặt U23 cực kỳ xuất sắc như Hoàng Thịnh, Hồng Quân, Huy Hùng, Huy Toàn, Ngọc Hải… Tới AFF Cup 2014, HLV Miura tiếp tục hồi sinh những đôi chân tưởng chừng đã bị cóng như Công Vinh, Thành Lương.

Truyền thống ấy một lần nữa được tái hiện ở vòng loại U23 châu Á. Trước khi tỏa sáng trên đất Malaysia, hầu như chẳng ai biết Ngọc Thắng, Mạnh Hùng, Tấn Tài là ai. Nhưng rồi chỉ sau nửa tuần lễ, lần lượt họ được đưa ra ánh sáng.

Trong khi Mạnh Hùng cực kỳ đa năng khi có thể vừa chơi thòng, vừa đá trụ, thậm chí hậu vệ trái, thì sức bật của Tấn Tài đã đẩy hậu vệ phải nổi đình đám là Văn Sơn lên băng ghế dự bị.

Ngọc Thắng dù chỉ ghi 1 bàn vào lưới Olympic Macau nhưng lối chơi càn lướt như một mũi khoan bên cánh khiến người hâm mộ nhớ về Mạc Hồng Quân ngày nào.

Chưa thể nói trước liệu HLV Miura có thể mang về thành công như HLV Calisto từng có với bóng đá Việt Nam hay không, nhưng riêng cái tài nhìn người và vượt qua sức ép của ông thì quả là đáng nể.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm