| Hotline: 0983.970.780

Món nợ của ông Hải 'lơ'

Thứ Hai 27/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

Là người duy nhất đưa Becamex Bình Dương đến chức vô địch V-League nhưng HLV Lê Thụy Hải cho đến ngày ra đi vẫn còn một món nợ với đội bóng đất Thủ.

Ông Hải có duyên với Bình Dương, đó là điều chẳng phải bàn. 20 năm theo đuổi nghiệp huấn luyện thì có tới gần một nửa thời gian, ông ngồi ghế nóng ở sân Gò Đậu.

Cũng chính ông cho đến thời điểm hiện tại, vẫn là người duy nhất đưa “Chelsea Việt Nam” đến với ngôi vị cao nhất của V-League.

Nhà cầm quân gốc Hà Đông mát tay là thế nhưng không phải lúc nào đất Thủ cũng vui vẻ với sự xuất hiện của ông. Một phần vì tính cách bộc trực đi kèm những phát biểu gây sốc chẳng giống ai, khiến hậu trường Becamex Bình Dương thi thoảng lại giật mình đánh thót.

Một phần khác vì món nợ ông mắc phải mỗi khi chạm trán Hải Phòng.

Đội bóng đất Cảng ngoại trừ giai đoạn đỉnh cao những năm 2008-2010 thì chỉ được xếp vào dạng trung bình khá ở V-League. Họ gần như không có cửa khi xếp bên cạnh dàn sao trị giá trăm tỷ đồng của Bình Dương.

Ấy vậy mà đại diện của thành phố hoa phượng đỏ lại luôn “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu” trong những lần làm khách tại đất Thủ. Ở 5 lần chạm trán gần nhất trên sân Gò Đậu, Hải Phòng thắng đến 2 dù lực lượng của họ kém hẳn đối thủ một bậc.

CĐV Bình Dương có lẽ sẽ càng thấy "cay mũi" khi nhớ lại rằng, đội bóng vùng Đông Bắc chưa khi nào được đánh giá cao khi phải rời xa sân Lạch Tray.

Kể cả mùa này, mùa giải thành công nhất của họ kể từ thời điểm giành ngôi á quân V-League năm 2010, Hải Phòng cũng chỉ mới 1 lần duy nhất có 3 điểm trên sân đối phương ở ngay vòng đầu tiên gặp Sông Lam Nghệ An.

Món nợ của ông Hải “lơ” trước Hải Phòng còn trở nên lớn hơn khi Becamex Bình Dương thua 0-2 ở trận chung kết cúp Quốc gia năm ngoái. Và dù có biện hộ thế nào thì cái “vết đen” trong nghiệp cầm quân của chiến lược gia sinh năm 1946 cũng rất khó được gột bỏ.

Cựu thuyền trưởng của Becamex Bình Dương từng có cơ hội tránh tiếng dữ với đất Cảng khi nhận lời dẫn dắt Hải Phòng hồi năm 2012. Nhưng kết quả của sự kết hợp này nhanh chóng trở thành thảm họa khi đội chủ sân Lạch Tray xuống hạng mùa bóng đó.

Bản thân ông Hải “lơ” cũng nói lời tạm biệt chỉ sau chưa đầy nửa năm ngồi chung chiến tuyến.

HLV Lê Thụy Hải úy kỵ đội bóng miền biển nhưng nhìn rộng ra, Becamex Bình Dương chưa bao giờ thể hiện sự lấn lướt trước đối thủ. 19 lần đọ sức trong vòng 10 năm qua, đội bóng đất Thủ thắng 9 nhưng cũng để thua tới 7.

Đau đớn nhất là thất bại 0-2 năm 2008, khiến thầy trò ông Hải suýt chút nữa không bảo vệ được chức vô địch V-League.

Giờ thì cái dớp mang tên Lê Thụy Hải không còn nữa nhưng không vì thế mà các nhà đương kim vô địch V-League cảm thấy dễ thở hơn khi tiếp Hải Phòng.

Những bất ổn xung quanh mối quan hệ “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” giữa “bố Hải” và “con Vinh” chắc chắn không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Thêm vào đó, cá tính lớn của các ngôi sao như Abass, Trọng Hoàng, Anh Đức, Tấn Tài… cũng là thách thức không nhỏ cho người kế nhiệm ông Hải.

Hải Phòng có thể là hiện tượng của V-League 2015 nhưng họ vẫn khó có cửa nếu Becamex Bình Dương đá đúng sức. Vấn đề là cỗ máy chiến thắng mà “Mourinho Việt Nam” gây dựng liệu có thể chạy trơn tru ngay lập tức trong thời hậu Hải “lơ” không mà thôi.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm