| Hotline: 0983.970.780

Mùa hè không bình yên

Thứ Tư 22/06/2011 , 13:02 (GMT+7)

Một cuộc cải tổ triệt để tại Stamford Brdige đang được chủ tịch Abramovich hướng đến, nhưng có điều Chelsea lại chưa có được một bản hợp đồng nào ưng ý...

Trắng tay một cách thất vọng mùa giải trước, Chelsea nuôi mộng thống trị châu Âu để phục hận. Một cuộc cải tổ triệt để tại Stamford Brdige đang được chủ tịch Abramovich hướng đến, nhưng có điều Chelsea lại chưa có được một bản hợp đồng nào ưng ý từ khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2011 mở cửa được 3 tuần.

Vấn đề mà người hâm mộ Chelsea chờ đợi nhất là cái tên tân HLV trưởng. Guus Hiddink tiếp tục được mời chào và dọn đường, thậm chí LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ cũng không níu giữ, nhưng ông vẫn chưa đến Stamford Bridge. Ancelotti danh tiếng đến vậy nhưng chỉ cần một năm trắng tay đã bị “trảm” không thương tiếc. Guus Hiddink dù được Abramovich cưng chiều nhưng một khi không chịu nổi sức ép thành tích, “phù thủy” người Hà Lan có thể bị tế thần bất kỳ lúc này. Và đó cũng chính là lý do thời gian càng trôi, nhưng tin đồn về Hiddink về Stamford Bridge lắng xuống đến bất ngờ.

Khi mục tiêu Hiddink ngày càng lạnh nhạt, Chelsea chuyển hướng sang Villas Boas, như cái cách tỷ phú nước Nga mời gọi Mourinho năm 2004. Nếu rời Porto sau cú ăn ba và đến Stamford Bridge, Villas Boas sẽ đi theo con đường như HLV đồng hương của mình đã chọn. Báo giới Anh đưa tin Villas Boas đã đến London để đàm phán hợp đồng cùng Chelsea và khi Abramovich chấp nhận trả 15 triệu bảng phí bồi thường hợp đồng, Porto không thể giữ chân HLV trẻ tài ba này. Mọi thứ chỉ còn chờ Villas Boas quyết định bởi sức ép đáng sợ ở Chelsea dưới quyền vị chủ tịch độc quyền như Abramovich luôn khiến mọi HLV cảm thấy bất an.

Song hành với việc tìm thầy mới, Chelsea ráo riết tăng cường lực lượng, dù mùa đông 2011 họ đã chiêu mộ hai ngôi sao đắt giá là David Luiz và Fernando Torres. Abramovich thừa hiểu lực lượng hiện tại của The Blues là quá già cỗi, họ cần những gương mặt mới tạo ra sức bật cho đội bóng. Ban lãnh đạo Chelsea đã liên hệ với Neymar và sẵn sàng chi 40 triệu euro, nhưng CLB chủ quan Santos vẫn lặng im để chờ thu lợi từ những cuộc đấu giá của Real Madrid, Chelsea hay Inter Milan.

Nhưng mục tiêu số 1 của Chelsea mùa hè này là tiền vệ trẻ tài năng Luka Modric của Tottenham. Lối chơi thông minh, khéo léo và óc thủ lĩnh nơi Modric được coi là phù hợp với Chelsea, hơn nữa “Johan Cruyff mới” sẽ là phương án thay thế về lâu về dài cho Lampard. Nhưng phi vụ này thực sự khó bởi cả HLV Redknapp lẫn chủ tịch Daniel Levy đều phì cười khi Chelsea chỉ chi 22 triệu bảng. Và dù Ban lãnh đạo Chelsea đưa ra mức phí lên 25 triệu bảng, họ vẫn nhận được những cái lắc đầu từ kình địch thành London.

Khi chưa tìm được tân binh ưng ý, nhưng Chelsea đã sẵn sàng để những công thần hết giá trị ra đi, Drogba được tự do tìm CLB mới bởi Chelsea sẽ đặt niềm tin tuyệt đối vào Torres. Những Anelka, Alex, Malouda, Zhirkov hay cả Kalou cũng chưa chắc được đảm bảo tương lai sau một mùa giải tệ hại. Một cuộc thay đổi lực lượng là điều tất yếu phải xảy đến ở Chelsea, đặc biệt với một ông chủ chưa khi nào cư xử có tình người với các công thần. Kẻ ra đi đầy ngậm ngùi, nhưng liệu những người mới có đủ tự tin để đến một CLB luôn đầy rẫy những sức ép như Chelsea. Một mùa hè sẽ không thực sự bình yên ở Stamford Bridge.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm