| Hotline: 0983.970.780

Mục tiêu kép có thành?

Thứ Năm 27/11/2014 , 21:16 (GMT+7)

Cả Việt Nam và Philippines đều muốn né Thái Lan ở vòng bán kết sẽ khiến cho trận chiến chiều 28/11 thêm phần hấp dẫn.

THÁI LAN LỪNG LỮNG TRƯỚC MẶT

Ngược dòng hạ Malaysia, tuyển Thái Lan đã giành vé đầu tiên của bảng B vào bán kết và là đội thứ 2 sau Philippines lọt vào top 4 của giải đấu. Phía trước đội bóng xứ Chùa vàng chỉ còn là Myanmar - đội mới chỉ giành 1 điểm và được xem là đội bóng yếu nhất bảng.

Tất nhiên, HLV Kiatisak có phương án giữ chân các trụ cột cho vòng bán kết song không vì thế ông thầy từng dẫn dắt HAGL lại bỏ đi 1 điểm tối thiểu cần có để chắc chắn giữ ngôi đầu bảng đấu.

Cục diện ở bảng A chiều nay sẽ ngã ngũ khi các đội bước vào lượt trận cuối. Hiện tại Philippines đã chắc chắn có vé đi tiếp. Tấm vé còn lại tuyển Việt Nam đã giữ 90%, 10% thuộc về Indonesia.

Ở mặt sân Mỹ Đình, nếu muốn tránh ông kẹ Thái Lan, thầy trò HLV Miura chỉ có đường đánh bại Philippines. Trong khi đó ở mặt sân Hàng Đẫy, Indonesia nuôi hy vọng mong manh bằng việc phải chiến thắng đậm trước Lào.

Với những gì đã thể hiện ở hai trận đấu vừa qua, lối chơi của tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều thời điểm khiến người trong cuộc lẫn CĐV... la ó. Ngược lại, Philippines đã cho thấy sức mạnh của mình nhờ vào dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng cùng lối chơi hiện đại, hiệu quả.

Trong tính toán của mình, HLV Thomas Dooley có lẽ cũng muốn "né" Thái Lan - đội bóng đã đánh bại Philippines 2-1 ở trận giao hữu trước thềm AFF Suzuki Cup. Vì thế, ông thầy có hai quốc tịch Đức - Mỹ vẫn muốn các học trò có ít nhất 1 điểm trước Việt Nam.

Philippines bây giờ là chướng ngại vật không hề dễ vượt với thầy trò HLV Miura. Theo đó, mục tiêu kép là vừa đòi món nợ thua liền 2 mùa trước, vừa né Thái Lan của tuyển Việt Nam xem ra khó thành. Nhưng vẫn nhấn mạnh: Nó không hẳn là bất khả thi!

Khi ấy, ông kẹ Thái Lan được “đá” sang phía Việt Nam.

VÀ MÓN NỢ PHẢI ĐÒI

Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu khu vực, Philippines giành vé vào bán kết với cảm giác chẳng mất chút giọt mồ hôi nào. Nói cách khác, họ quá mạnh so với 2 đối thủ đã chạm trán.

Nhìn lại bóng đá Philippines khoảng 5 năm trước, họ chỉ thường mang phận “lót đường” ở khu vực Đông Nam Á. Ngay cả với Lào, Campuchia, đội bóng xứ đón bão còn chẳng được xem là đối thủ ngang tầm.

Mọi chuyện giờ đã khác đi rất nhiều khi Liên đoàn Bóng đá Philippines thực hiện chính sách kêu gọi những cầu thủ có gốc Philippines đang chơi bóng ở nước ngoài hoặc nhập tịch hàng loạt cầu thủ về khoác áo ĐTQG.

Ngay lập tức họ vượt qua vòng sơ loại năm 2010 để giành vé đến Việt Nam dự vòng chung kết năm nay.

Tại Mỹ Đình, Philippines tạo ra cú sốc khi đánh bại đương kim vô địch Việt Nam thời điểm đó 2-0 để lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có mặt ở bán kết.

Hai năm sau ở Thái Lan, Philippines tiếp tục nằm cùng bảng với Việt Nam, và họ lại gieo ác mộng cho chúng ta khi hạ thầy trò HLV Phan Thanh Hùng 1-0 bằng bàn thắng của Caligdong ở phút 86. Trận thua này khiến Việt Nam bị loại tủi hổ còn Philippines lần thần thứ 2 liên tiếp giành vé vào bán kết.

Ở AFF Suzuki Cup 2014, vẫn với chính sách cũ song Philippines gần như thay máu hoàn toàn với dàn sao nhập tịch mới có chất lượng và đồng đều hơn nhiều. Đoàn quân dự AFF Suzukip Cup 2012 chỉ còn vài thành viên mà tiêu biểu nhất là ông thầy Thomas Dooley.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm