| Hotline: 0983.970.780

Nhà hát tan nát

Thứ Ba 25/10/2011 , 10:11 (GMT+7)

Một cơn địa chấn tưởng như sẽ không bao giờ xảy ra lại đến ở Old Trafford, một thất bại mà MU chưa bao giờ ngờ tới đã hiện hữu tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Man "xanh" (giữa) đã dạy cho Man "đỏ" bài học đắt giá

Một cơn địa chấn tưởng như sẽ không bao giờ xảy ra lại đến ở Old Trafford, một thất bại mà MU chưa bao giờ ngờ tới đã hiện hữu tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Một sân đấu từ lâu vốn là niềm tự hào của MU đã trở thành nơi chôn vùi giấc mộng, mang tới khoảnh khắc tủi nhục nhất trong cuộc đời HLV của Alex Ferguson.

MU thua Man City 1- 6 tại Old Trafford, thông tin nếu một người không xem trận derby này có thể ngỡ là nội dung được truyền đạt trong ngày “cá tháng Tư”. Alex Ferguson không còn tin vào mắt của mình sau khi chứng kiến những gì diễn ra trên sân. Pháo đài Old Trafford, nơi chỉ quen diễn ra những khoảnh khắc thăng hoa của MU suốt mấy chục năm qua, lại chính là tử địa chôn vùi “Quỷ đỏ” trước đối thủ truyền kiếp Man City. Từ năm 1930 trở lại đây, MU chưa từng thua nặng nề đến vậy (chưa nói là sân nhà), Alex Ferguson chưa bao giờ nếm trải thời khắc nhục nhã đến vậy.

Ngược lại, đây chính là thắng lợi đậm đà nhất trong lịch sử hình thành Man City, niềm sung sướng của HLV Mancini còn lớn hơn ngày ông đưa CLB này giành danh hiệu đầu tiên FA Cup hồi tháng 5/2011. Một cảm xúc trái ngược đã diễn ra tại Old Trafford, khi Man City tận hưởng sự tột cùng của sung sướng, còn MU nếm trải khoảnh khắc tồi tệ nhất trong lịch sử CLB.

Trước trận đấu, ai cũng nhận định Man City nhỉnh hơn về lực lượng, nhưng kinh nghiệm và độ già dơ là yếu tố khiến MU được đánh giá cao hơn. Nhưng vượt qua được cái dớp quá khứ, Man “xanh” đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác hẳn. Họ không còn ào lên tấn công điên cuồng như ở trận tranh Siêu Cup, mà sẵn sàng nhường quyền chủ động cho đối thủ ở giữa sân.

 Nhưng chỉ bằng vài đường phối hợp đơn giản, lưới của De Gea liên tiếp rung lên. Balotelli và người thay anh, Edin Dzeko cùng lập cú đúp, David Silva và Aguero cũng ghi bàn. Pha lập công của Fletcher chỉ mang ý nghĩa danh dự cho MU, khi thế trận đã an bài.

Alex Ferguson không thể đổ lỗi thất bại cho chiếc thẻ đỏ của Evans, có chăng nếu đủ người thì MU có thể tránh thua đậm. Trong một trận đấu mà hàng tiền vệ với những Young, Nani, Anderson chơi như kẻ mơ ngủ, hàng thủ liên tục mắc sai lầm còn Rooney-Welbeck “mắc màn” ở tuyến đầu, MU chẳng thể tạo ra được bất kỳ sự đột biến nào trong tấn công.

Man City tấn công đơn giản, nhưng họ có những cá nhân có thể gây đột biến. David Silva hoàn thành tốt vai trò nhạc trưởng ở giữa sân, Aguero khoét sâu vào điểm yếu bên cánh phải của Smalling, trong khi cả Balotelli và Edin Dzeko đều cực kỳ hiệu quả trong khâu dứt điểm. Quan trọng nhất, HLV Mancini truyền vào các học trò một tinh thần thép cùng ý chí chiến đấu đến những phút cuối cùng.

Sự quả cảm đã giúp Man “xanh” tạo ra được cơn địa chấn tạo Old Trafford, nơi MU vẫn luôn coi là đất thiêng suốt 2 năm qua. Còn với Alex Ferguson, bên cạnh nỗi nhục nhã lớn nhất sự nghiệp HLV, ông đã mường tượng ra được cơ hội của MU tại Premier League. Dù giải đấu mới qua 9 vòng, nhưng khoảng cách 5 điểm ít hơn và sự kém cỏi ở trận derby này, chẳng ai tin MU sẽ gượng dậy nổi để ngăn Man City lên ngôi năm nay.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm