| Hotline: 0983.970.780

Ơn giời! 'Gỗ' thắng rồi

Thứ Ba 21/07/2015 , 06:15 (GMT+7)

Sau 11 trận chỉ biết hòa và thua, cuối cùng HAGL cũng biết đến mùi chiến thắng, nó còn tuyệt vời hơn ở chỗ, bại quân của “Gỗ” là đương kim vô địch B.Bình Dương.

Kết thúc trận đấu chiều 19/7 trên sân Pleiku, nhiều tờ báo dùng những từ mạnh để nói về chiến thắng của HAGL trước B.Bình Dương.

Nào là “cơn địa chấn ở phố Núi”, rồi “màn ngược dòng khó tin”, hay “cú sốc mang tên HAGL”…

Sốc thật! Bởi HAGL đang xếp thứ 2 từ dưới lên còn B.Bình Dương xếp thứ 2 từ trên xuống. HAGL đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”, ngấp nghé cửa xuống hạng, còn B.Bình Dương đang bay cao với niềm tin bảo vệ thành công chức vô địch.

Sự đối lập ấy đủ để thấy một khoảng cách chênh lệnh rất xa giữa 2 đội. Thế nhưng rút cuộc, đội bóng “toàn trẻ con” lại ngược dòng giành chiến thắng.

Trong chiến thắng ấy, Hoàng Thanh Tùng với 2 pha lập công, xứng đáng là người hùng của “Gỗ”; thủ thành Văn Tiến trong một ngày bắt thay Minh Nhựt cũng xứng đáng nhận những lời khen ngợi khi liên tục cứu thua xuất thần...

Nhưng có một thứ tưởng như vô hình mà lại rất hữu hình, góp công lớn giúp HAGL đánh bại đội bóng đất Thủ chính là… ông giời!

Ông giời đã trút xuống sân Pleiku một trận mưa lớn, kèm theo gió mạnh khi hiệp 2 của trận đấu bắt đầu.

Thời điểm ấy, B.Bình Dương không chấp nhận kết quả hòa 1-1 sau 45 phút đầu tiên. Họ quyết nhấn chìm HAGL để đòi lại ngôi đầu từ tay Thanh Hóa, đồng thời chứng minh cho thiên hạ biết, trận thua 1-2 trước S.Khánh Hòa ở vòng 16 chỉ là tai nạn.

Nhưng đúng là ơn giời, khi cuộc vùng lên của đoàn quân Mai Đức Chung chưa mang về kết quả thì từ một tình huống cố định, hàng thủ B.Bình Dương xáo trộn và phá bóng không dứt khoát để Thanh Tùng ập vào bắt vô lê, tung lưới Quốc Thiện Esele lần 2.

Và đúng là ơn giời, “Gỗ” liên tục thoát chết trong tích tắc vì những pha trượt chân lỡ nhịp của cầu thủ đội khách trong những tình huống căng ngang, cắt mặt.

Công Vinh không đánh bại được Văn Tiến, Abass đánh đầu dội cột dọc, Anh Đức sút bóng lên trời trong những thế mười mươi… cũng chỉ vì sân trơn bóng ướt.

Hơn 40 phút của hiệp 2 như một màn tra tấn của đội khách khiến những ai yêu HAGL phải đứng tim, nhất là thời điểm trận đấu được cộng thêm 6 phút bù giờ.

Rút cuộc thần may mắn (ông giời) đã mỉm cười với “Gỗ” để họ bảo toàn được tỷ số, để không ít người thở phào, thốt lên: Ơn giời, quân bầu Đức thắng rồi!

Tờ giấy của thầy Giôm

Trong phòng thay đồ trước trận đấu với B.Bình Dương, thầy Giôm quyết định cất Công Phượng, Tuấn Anh trên ghế dự bị và dùng 2 cầu thủ trẻ ít xuất hiện ở V-League là Tiến Hoài, Nguyễn Lam thay thế để gây bất ngờ.

Tiếp đến, ông đẩy Franklin từ trung vệ lên đá tiền vệ phòng ngự nhằm tăng cường khả năng đánh chặn từ xa.

Quan trọng hơn, ông thầy người Pháp viết lên tờ giấy những thông điệp hướng các học trò đến việc chơi bóng bằng tư duy trước đối thủ.

Để làm được điều ấy, ông viết ra 3 gạch đầu dòng: Tập trung chú ý - Phán đoán tình huống - Phân tích lối chơi của đối thủ. Và phía dưới cùng của tờ giấy, ông viết to một từ tiếng Pháp (ngôn ngữ quê hương ông) bằng những chữ cái hoa, rồi gạch hai đường gạch chân song song để nhấn mạnh: “SURVIE” nghĩa là “sự sống còn”.

Đó cũng là một phần lý do giúp HAGL làm nên điều kỳ diệu trước B.Bình Dương. Chiến thắng ở vòng 17 không chỉ quan trọng về điểm số, mà còn giúp các học trò của ông Giôm lấy lại sự tự tin để chơi bóng.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm