Căn nhà ông Hữu bị kẻ xấu quăng nước sơn vào
Ngày 25/9, ông Trần Trọng Hữu, Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau xác nhận với PV về việc mình bị hành hung ngoài đường vào trưa 23/9.
Theo ông Hữu, vào khoảng 12h ngày 23/9, sau khi hết giờ làm việc ông chạy xe máy từ cơ quan về nhà riêng, khi đi đến ngã tư đường Tôn Đức Thắng thuộc phường 5, TP Cà Mau thì bị hai thanh niên đi trên xe Air Blade có đeo khẩu trang, không rõ biển số cúp đầu xe và đạp xe khiến ông té ngã xuống đường. Kế tiếp hai thanh niên này dùng cây bá trắc đánh vào người ông trúng ở mông.
Cũng theo ông Hữu, khi ông bị té ngã nhiều người dân ở hai bên đường chạy ra can ngăn, đến lúc này hai thanh niên kia mới bỏ chạy.
Mới đây, vào khoảng hơn 3h sáng 25/9, kẻ giấu mặt dùng 3 túi màu (dạng nước sơn pha nước mắm) quăng vào trước cửa nhà riêng của ông Hữu trên đường Ngô Gia Tự, phường 5, TP Cà Mau.
Trao đổi với PV, ông Hữu khẳng định trước giờ mình không hề có mâu thuẫn gì với ai, thời gian gần đây ông cũng ít tham gia xử án, chỉ làm công tác chỉ đạo.
Hiện vụ việc đã được ông Hữu trình báo đến Công an tỉnh Cà Mau và cơ quan.