| Hotline: 0983.970.780

Real Madrid 1 - Barcelona 3: Chỉ tại chú bạch tuộc Messi

Thứ Hai 12/12/2011 , 11:02 (GMT+7)

HLV Jose Mourinho hôm qua đã không ngớt lên tiếng than thở cho cái “vận rủi” của Real Madrid. ..

Chẳng hiểu do có phải cùng tên với tiền đạo siêu sao người Argentina trong đội hình Barcelona hay không, chú bạch tuộc Messi trước trận siêu kinh điển đã dự đoán phần thắng cho đội bóng xứ Catalunya. Và Barcelona thắng thật.

HLV Jose Mourinho hôm qua đã không ngớt lên tiếng than thở cho cái “vận rủi” của Real Madrid. “Khi tỷ số đang là 1-0, chúng tôi đã có cơ hội rõ ràng để nhân đôi cách biệt với một cầu thủ giỏi như Ronaldo. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với Real Madrid. Bàn thắng thứ hai của Barcelona thì ai cũng có thể thấy, xuất phát từ một tình huống bóng đi đổi hướng sút. Khi chúng tôi không tận dụng được cơ hội cân bằng tỷ số 2- 2 thì họ có bàn thắng thứ ba. Tôi không có ý đánh giá thấp chiến thắng của Barcelona, nhưng như tất cả các trận đấu khác, may mắn đã đóng vai trò quan trọng ở trận đấu này", Jose Mourinho phát biểu trong cuộc họp báo sau trận.

Với cá tính quen thuộc, Mourinho dĩ nhiên không quên “đá xéo” trọng tài ở tình huống không phạt thẻ vàng thứ 2 với Lionel Messi khi tiền đạo của Barcelona phạm lỗi với Xabi Alonso. “Tôi thì cho rằng Messi xứng đáng bị phạt. Nhưng có thể ở góc đó, trọng tài quan sát tốt hơn nên nhận định của tôi không chính xác”.

Kể cũng lạ, không biết đặc biệt ở đâu và với ai, chứ cứ mỗi lần đối đầu với Barelona của Pep Gordiola, Real Madid cùng Mourinho lại trở nên hết sức bình thường. Mourinho thậm chí đã không thể làm được điều Getafe đã làm trước Barcelona, là giành trọn 3 điểm trên sân nhà khi tiếp đội bóng của Pep. Thậm chí trước trận Siêu kinh điển lần thứ 8 của Mourinho, Real Madid đang được đánh giá cao hơn hẳn so với đối phương.

Đội bóng của Mourinho toàn thắng trên tất cả các mặt trận, từ La Liga đến Champions League. Trong nước, Real Madid thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi không thua một trận nào từ đấu giải, một mạch leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, với 3 điểm cách biệt với Barcelona cùng một trận chưa đá. Real Madid cũng vượt qua vòng đấu bảng Champions League với ngôi vị dẫn đầu bảng. Bước vào trận Siêu kinh điển, trong khi Barcelona đánh bại Basel 4-1 thì Real Madid cũng có trận đấu ấn tượng không kém khi vượt qua Ajax Amsterdam 3-0. Real Madrid lại được thi đấu trên sân nhà. Nói chung, thiên thời, địa lợi và nhân hòa, đội bóng của Mourinho có cả. Thế mà vẫn thua.

Tính cả thất bại 1-3 hôm qua, Mourinho đã phải 4 lần nếm trái đắng trong các cuộc đối đầu với Barcelona. Trong 7 lần trước đó, Mourinho thua 3, hòa 3 và chỉ một lần duy nhất giành thắng lợi. Một thành tích không thể chấp nhận nổi với “người đặc biệt” như Mourinho.

Những phát biểu ở trên của ông thầy người Bồ Đào Nha không sai, chỉ có điều là chưa đủ. Dù được thủ môn Victor Valdes “biếu không” bàn mở tỷ số, nhưng Real sau đó đã không thể tận dụng được lợi thế, để cho Barcelona liên tục gây sức ép. Các bàn thắng đến sau đó cho Barcelona là hệ quả tất yếu sau rất nhiều tình huống hãm thành. Cũng như tất cả các cuộc đối đầu trước, Real Madrid không ngại chơi rắn trong trận đấu hôm qua.

Tuy nhiên, một lần nữa Mourinho không thành công. Nếu Messi bị phạt thẻ vàng thứ hai khi phạm lỗi với Xabi Alonso, thì Pepe, Lass Diara và chính Alonso cũng có thể phải ra sân vì những lỗi nặng hơn. Nếu bên Real Madid, Ronaldo hay Benzama bỏ lỡ cơ hội thì Barcelona cũng có lý do để tiếc với các tình huống hỏng ăn của Messi, Iniesta hay Alexis.

Chung quy, tất cả là chỉ tại chú bạch tuộc Messi.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm