| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 30/09/2013 , 09:17 (GMT+7)

09:17 - 30/09/2013

Thờ ơ và bất an

Hàng loạt bê bối liên quan đến các ngành nghề quan trọng của xã hội liên tục bị phanh phui khiến người dân thấy cuộc sống trở nên bất an hơn bao giờ hết.

Hàng loạt bê bối liên quan đến vấn đề y đức, trách nhiệm của đội ngũ những người làm công tác cứu nạn, y tế, CSGT… liên tục bị phanh phui khiến người dân thấy cuộc sống trở nên bất an hơn bao giờ hết.

Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày cuối cùng của tháng 9, đã có ít nhất 4 vụ bê bối trong các ngành có ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe con người là y tế, công an bị báo chí liên tiếp phanh phui.

Đầu tiên, có thể kể đến việc người dân tố xe cứu thương đã không đến hiện trường tai nạn giao thông để đưa nạn nhân đi cấp cứu khiến nạn nhân tử vong. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết họ đã liên tục gọi điện báo tin lên trung tâm cấp cứu và mặc dù trạm cấp cứu gần nhất chỉ cách điểm xảy ra tai nạn 10 phút xe chạy nhưng sau hàng giờ đồng hồ vẫn không có xe cứu thương nào xuất hiện.

Gần như ngay sau đó, dư luận lại dậy sóng trước thông tin người dân Quảng Nam tố cáo cảnh sát giao thông (CSGT) bỏ mặc nạn nhân bị tai nạn để tiếp tục ra hiệu dừng và kiểm tra các phương tiện trên đường. Đến thời điểm này, đại diện lực lượng cảnh sát đã lên tiếng thanh minh rằng chỉ trong vòng 5 phút, xe cấp cứu đã có mặt tại hiện trường nhưng nạn nhân đã tử vong tại chỗ nên không đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, lời thanh minh này dường như chưa đủ để dư luận hài lòng bởi nguyên nhân vụ tai nạn, được cho là vì CSGT ra hiệu dừng xe tải đột ngột khiến người điều khiển xe máy đâm vào đuôi xe tải và tử vong tại chỗ, lại không hề được cơ quan chức năng đề cập.

Trước đó nữa là vụ xô xát dẫn đến nổ súng giữa 3 CSGT ở Đồng Nai khiến một thiếu tá tử vong. Hai CSGT khác, gồm một đại úy và một thượng úy bị thương do trúng đạn. Vụ việc lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi đây là vụ nổ súng đầu tiên giữa những người trong ngành công an và gây hậu quả nghiêm trọng đến thế.


CSGT Đoàn Thanh Phú được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tối 22/9

Hơn thế nữa, vụ việc còn dấy lên mối lo ngại về những người được trao quyền sử dụng súng dường như đang sử dụng đặc quyền của mình một cách bất hợp pháp, gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác.

Không dừng lại ở đó, người dân còn phải đón nhận tin xấu về việc đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Hà Nội cố tình đánh tráo trên 700 thủy tinh thể nhân tạo bằng những loại rẻ tiền hơn khi thực hiện các ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Các sản phẩm, dịch vụ đi kèm để phục vụ công tác phẫu thuật như dao mổ, ống truyền, dịch nhầy… cũng bị khai khống, sử dụng chung, đánh tráo bằng loại sản phẩm có chất lượng thấp hơn hoặc sử dụng thiếu định mức cho bệnh nhân. Hành động này có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như gây nhiễm trùng, giảm thị lực hoặc thậm chí là gây mù mắt vĩnh viễn.

Điều đáng lưu ý là sự việc không chỉ dừng lại trong phạm vi trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Hà Nội mà còn liên quan đến những người làm công tác quản lý ngành này là Sở Y tế Hà Nội. Theo người tố cáo vụ việc là bà Nguyễn Thị Thu Thủy, bác sĩ tại bệnh viện này, thì Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã xác định 4/5 nội dung tố cáo của bà là đúng sự thật nhưng chỉ kết luận đây là “sai sót” mà không có hình thức kỷ luật nào.

Những bê bối kể trên, và có thể là nhiều bê bối khác chưa bị phanh phui, đều cho thấy sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thậm chí là sự tham lam, ham mê tiền bạc đến mức mù quáng và mất lương tâm của những người đang được giao trọng trách đảm bảo sức khỏe và tính mạng của người dân. Và cũng chính sự thờ ơ và tham lam đó đang khiến cho cuộc sống của người dân trở nên bất an hơn bao giờ hết.

Bình luận mới nhất