| Hotline: 0983.970.780

Tito Vilanova đang “bắt vía” Mourinho?

Thứ Ba 28/08/2012 , 10:18 (GMT+7)

Đội bóng xứ Catalan dưới sự dẫn dắt của Tito Vilanova đang thăng hoa trong cuộc đua ở Liga, trái ngược với phong độ yếu kém của Real Madrid.

Tito Vilanova (phải) đang "bắt vía" Mourinho?

Đội bóng xứ Catalan dưới sự dẫn dắt của Tito Vilanova đang thăng hoa trong cuộc đua ở Liga, trái ngược với phong độ yếu kém của Real Madrid.

Tại lượt trận diễn ra rạng sáng qua, Barcelona đã ngược dòng thành công trước Osasuna sau khi để dẫn trước 1-0 trong hiệp một. Và không ai khác, người đem về 3 điểm quý giá cho Barcelona là Lionel Messi. Tiền đạo người Argentina đã toả sáng với hai pha lập công ở các phút 74, 81, giúp Barcelona thắng chung cuộc 2-1. Như vậy, sau hai lượt trận, Messi đã có 4 bàn thắng.

Chiến thắng của thầy trò HLV Tito Vilanova càng thêm có ý nghĩa khi trong trận đấu diễn ra sau đó, Real Madrid đã bất ngờ thúc thủ 1-2 khi đối đầu với Getafe. Điều đáng buồn với đội bóng của Jose Mourinho, Real Madrid đã thua đối phương trong tình thế dẫn trước 1-0. Người lập công là tiền đạo Higuin. Dù được kỳ vọng rất nhiều, nhưng Ronaldo dường như vẫn chưa lấy lại được 100% phong độ sau một mùa hè đầy căng thẳng. Tiền đạo người Bồ Đào Nha gần như mất hút hoàn toàn trong suốt 90 phút xuất hiện trên sân.

Với kết quả này, Real Madrid đã bị Barcelona bỏ xa tới 5 điểm, khi mùa giải chỉ mới bắt đầu được 2 trận. Ronaldo chỉ được chấm 2 điểm (thang điểm 5) ở trận đấu này.

HLV Jose Mourinho hôm qua đã thể hiện nỗi thất vọng tràn trề. “Đây là một trận đấu không thể chấp nhận được. Real đã thua toàn diện so với đối thủ. Tôi thật sự thất vọng ghê gớm. Real Madrid hoàn toàn xứng đáng với kết quả này, trong khi Getafe rất xứng đáng giành chiến thắng. Các cầu thủ đã không thực hiện theo đúng chiến thuật tôi đặt ra. Khoảng cách với Barcelona đáng nhẽ đã là 6 điểm rồi, nếu chúng tôi thua ở trận đầu tiên. Nhưng 5 điểm cũng đã là quá lớn”, Mourinho cho biết.

Mặc dù vậy, HLV Jose Mourinho cũng không quên nhắc đôi chút về công tác điều khiển trận đấu của trọng tài chính. “Coentrao chỉ nói vu vơ khi ngồi trên ghế dự bị nhưng lại bị phạt thẻ. Trong khi theo các học trò phàn nàn với tôi, Colunga (cầu thủ thực hiện đường chuyền cuối cùng giúp Barrada ghi bàn) đã để tay chạm bóng”.

Với kết quả này, Barcelona đang có sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho trận chung kết lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra vào ngày mai. Ở trận lượt đi trên sân Nou Camp, đội bóng của Tito Vilanova đã giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 3-2. Nếu không phải sai lầm của thủ môn Valdes, Barcelona có thể đã an bài cuộc chơi và thong dong hơn trong chuyến làm khách tới đây.

Những gì đang diễn ra đang giúp người hâm mộ xứ Catalan tạm thời quên đi những lo lắng về Barcelona thời hậu Pep Guardiola. Tito Vilanova đang cho thấy khả năng lãnh đạo đội bóng không hề kém so với người tiền nhiệm, cả về đối nội và đối ngoại. Trái ngược vẻ hoà nhã của Pep Guardiola, Tito Vilanova thể hiện sự gai góc và thậm chí quyết liệt hơn, một cá tính được cho là rất cần thiết khi đối diện với Jose Mourinho. Trong khi đó, Real Madrid ở mùa giải đang được đánh giá rất cao lại thể hiện khá nhiều những dấu hiệu bất ổn.

Pep đã ra đi, nhưng Mourinho rõ ràng chưa thể “kê cao gối ngủ”.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm