| Hotline: 0983.970.780

TPHCM: Tự tử, tù tội vì cá độ

Thứ Tư 23/06/2010 , 10:40 (GMT+7)

Hơn 10 ngày diễn ra World Cup 2010, cảnh sát phòng chống tội phạm về TTXH Công an TPHCM đã triệt phá hàng chục điểm cá độ bóng đá tại các quán cà phê hoặc nhà riêng, bắt giữ hơn 100 đối tượng.

Tang vật trong một vụ cá độ đá banh bị phát hiện
Hơn 10 ngày diễn ra World Cup 2010, cảnh sát phòng chống tội phạm về TTXH Công an TPHCM đã triệt phá hàng chục điểm cá độ bóng đá tại các quán cà phê hoặc nhà riêng, bắt giữ hơn 100 đối tượng. Nhiều trường hợp bị bắt là sinh viên, có hai trường hợp vì thua độ đã phải gieo mình xuống sông những mong thoát nợ…

5 giờ 30 sáng 20/6, rất đông người dân tại hai bên bờ sông Sài Gòn (thuộc khu vực cầu Bình Lợi, Bình Thạnh) đã giật mình bởi tiếng kêu cứu thất thanh của một người đàn ông ở khu vực dưới sông. Ngay lập tức bà con chạy đến thì phát hiện một người đàn ông vừa bì bõm bám vào cột phao tiêu miệng kêu cứu thảm thiết…

Thấy vậy ông Nguyễn Văn Chúc (53 tuổi - nhân viên bảo vệ cột phao tiêu khu vực cầu Bình Lợi) đã bất chấp nguy hiểm lao nhanh xuống sông đưa người này vào bờ cùng với sự trợ giúp của một người tiếp ứng. Khi tỉnh lại, người đàn ông này cho biết tên Tân, ngụ tại phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Khi được hỏi vì sao lại bị rơi xuống sông, anh này chi biết do…nhậu say quá nên bị té xuống dưới này. Tuy nhiên, theo người nhà của người đàn ông này thì nhiều ngày qua ông thường tham gia cá độ đá bóng với số tiền lớn và bị vỡ nợ. Có thể trong lúc túng quẫn ông Tân đã nhảy cầu tự tử.

Tương tự, một trường hợp khác cũng nhảy cầu Bình Lợi để mong “xù” nợ do thua độ bóng đá quá nhiều là người đàn ông khoảng 40 tuổi. Người đàn ông này sau khi gieo mình xuống sông Sài Gòn nhưng lại “đổi ý” không muốn chết nên đã ngoi đầu lên kêu cứu. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn (47 tuổi, Bình Thạnh, TPHCM) người nhảy xuống cứu cho biết, nạn nhân tên Hưng vì trót mê cá độ đá bóng đã thua cả trăm triệu không có tiền trả nợ sợ bị côn đồ “thanh toán” nên tìm đến cái chết để trốn nợ.

Theo ghi nhận của chúng tôi trong những ngày qua không khí bắt độ đá bóng đã diễn ra dường như mọi lúc, mọi nơi đối với mọi thành phần từ lao động bình dân, sinh viên học sinh đến những trí thức và đại gia. Tại khu phố thịt cầy Thị Nghè (Q. Bình Thạnh- TPHCM), nơi đây mỗi tối có cả trăm người vừa bù khú vừa coi đá bóng và vừa…bắt độ khá công khai.

Tối 21/6 khi có mặt tại đây cũng là lúc trận Bồ Đào Nha – Bắc Triều Tiên diễn ra. Chúng tôi ghi nhận được nhiều trường hợp vừa nhậu vừa bắt độ qua điện thoại với tỷ lệ cá cược Bồ Đào Nha chấp 1,5 trái do cả hai đội ở những phút đầu đều có những pha “ăn miếng trả miếng”. Kết thúc hiệp 1, dù Bồ Đào Nha dẫn trước một trái, nhưng do lối đá khá sắc bén và phòng ngự chặt nên nhiều người điện thoại đặt cược bắt Bắc Triều Tiên để được chấp 1,5 trái. Kết thúc trận đấu, Bồ Đào Nha đã thắng đậm tới 7-0 một tỷ số mà không ai dám ngờ tới khiến nhiều thực khách mặt tái nhợt, lặng lẽ lấy xe ra về dù đã kết thúc trận đấu khá lâu…Trong các cuộc điện thoại đặt cược đó, chúng tôi nghe thấy nhiều người đặt từ một vài “chai” (triệu) cho đến cả chục “chai”…

Anh Nguyễn Minh Tuấn – Chủ cửa hàng điện thoại di động Minh Tuấn (ngã tư Hàng Xanh, Q. Bình Thạnh) cho biết: “Từ khi diễn ra World Cup, cửa hàng tôi nhận được rất nhiều người đến cầm điện thoại xịn với giá mềm, rồi sau đó bỏ luôn do thua độ bóng đá không có tiền chuộc. Nhiều người chỗ quen biết còn gạ cầm các loại xe tay ga đắt tiền như Shi-150, Dylan, Vespa Lx 150, Ps…nhưng tôi không dám nhận”. Theo anh Minh Tuấn: “World Cup năm nay có quá nhiều điều bất ngờ, hầu hết kèo trên (đội mạnh) đều thua nên số người thua độ là rất lớn”. Còn bà Năm bán báo ở khu vực đường Điện Biên Phủ (Q.3) kể: “Có người bắt độ hình như với số tiền lớn nên không dám coi trực tiếp truyền hình, sáng dậy 5 giờ đã chạy ra để mua tờ Tin nhanh thể thao. Chẳng biết kết quả thắng hay thua mà vừa xem xong đã lăn đùng ra xỉu phải đưa đi cấp cứu. Thật hết biết”.

Nguồn tin của NNVN cho biết, ngày 21/6, Công an Q.9, TPHCM đã tạm giữ 14 đối tượng, trong đó chủ yếu là sinh viên các trường ĐH, CĐ tại khu vực Q.Thủ Đức và Q.9 liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Vụ việc được phát hiện khi lực lượng Công an Q.9 phát hiện quả tang các đối tượng nói trên khi đang thanh toán tiền cá độ bóng đá sau trận đấu với số tiền hơn 10 triệu đồng tại quán cà phê trên đường Lã Xuân Oai (P.Tăng Nhơn Phú, Q.9). Qua điều tra nhanh, Đỗ Thị Ánh Tuyết (27 tuổi, ngụ Q.9) được xác định là đối tượng tổ chức cá độ. Lời khai ban đầu, Tuyết thừa nhận tổ chức cá độ bóng đá tại quán cà phê này, người chơi chủ yếu là sinh viên với số tiền 10-30 triệu đồng/trận.

Cùng ngày, Công an Q.2 đã kiểm tra một quán cà phê trên đường số 12, P.Bình An, Q.2 và bắt giữ 20 đối tượng có hành vi cờ bạc, tổ chức cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, thu giữ hàng chục triệu đồng. Đối tượng tổ chức sòng bạc này được xác định là Đoàn Thị Bảo Tú (35 tuổi, ngụ Q.2).

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm