Ông Đức không nổ! Và chắc chắn, ông nói là làm |
Thực tế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đặt mục tiêu cho thầy trò HLV Hữu Thắng là phải vào tới trận chung kết. Nhưng bầu Đức với tư cách Phó chủ tịch VFF lại đem “ghế” của mình ra mà đánh cược, rằng nếu không giành HCV SEA Games này, ông sẽ từ chức!
Ông Đức không nổ! Và chắc chắn, ông nói là làm. Trợ lý của ông - Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: “Anh Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) đã nhiều lần nói điều này chứ không phải bây giờ mới nói. Nếu không làm được anh ấy sẽ nghỉ. Thực tế, anh đã có ý định nghỉ từ lâu rồi nhưng cố gắng ở lại vì SEA Games này. Nếu không được, chắc chắn anh ấy sẽ rời khỏi VFF. Còn thành công, anh ấy mới tiếp tục”.
Không chỉ có cái ghế VFF đâu. Bầu Đức đang chơi một canh bạc tất tay. Và ở đó, ông đã phải hy sinh rất nhiều. Đó là 10 năm ròng đổ tiền của, thời gian, công sức, xây nên học viện HAGL-Arsenal JMG, nuỗi dưỡng một thế hệ với hy vọng một ngày, họ sẽ đánh bại người Thái để giành HCV SEA Games.
Đó là những bản hợp đồng xuất ngoại luôn có một điều khoản ràng buộc với CLB chủ quản, rằng, cầu thủ của ông bất luận thế nào cũng phải được trở về đá SEA Games. Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều có chung điều khoản này.
Mới đây, thậm chí bầu Đức còn từ chối lời mời sang châu Âu thử việc ở đội bóng vừa có suất dự Europa League – FK Vojvodina (Serbia) dàn cho Văn Thanh chỉ vì muốn cầu thủ quê Hải Dương toàn tâm cho SEA Games.
“Mỗi người đều có một mục đích, một mục tiêu đề ra cho bản thân mình. Anh Đức cũng vậy, anh ấy luôn làm việc có mục đích và mục tiêu rõ ràng. 10 năm trước, khi anh ấy xây dựng Học viện HAGL-Arsenal JMG mục tiêu đầu tiên khiến anh quyết tâm chính là tấm HCV SEA Games, sau mới là câu slogan: “Vì tương lai bóng đá Việt Nam” – Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh chia sẻ thêm.