Lương Xuân Trường |
Đó là trận HAGL thua 1-3 S.Khánh Hóa, khép lại mùa giải đầu tiên lứa Xuân Trường đá V-League với tấm vé trụ hạng đầy nhọc nhằn.
Sau V-League 2015, Lương Xuân Trường xuất ngoại. Cầu thủ quê Tuyên Quang tới Hàn Quốc khoác áo Incheon United thi đấu ở K-League Classic – giải đấu cao nhất xứ Kim Chi. Nhưng đó cũng là những ngày Xuân Trường làm bạn với băng ghế dự bị. Cả mùa giải 2016, Xuân Trường được ra sân tất cả 4 trận, 2 trận đá chính và 2 trận vào sân từ băng ghế dự bị. Tổng thời gian thi đấu của anh chỉ vỏn vẹn 251 phút.
Rời đội bóng được mệnh danh là Inter Milan xứ Hàn, Xuân Trường gia nhập tân binh K-League 2017 là Gangwon, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Choi Yoon-kyum, cựu HLV HAGL với hy vọng sẽ có nhiều cơ hội được ra sân.
Thế nhưng, mọi thứ còn tồi tệ hơn. Lương Xuân Trường tiếp tục mài đũng quần trên ghế dự bị. Cả mùa, anh thi đấu đúng 2 trận trong 4 lần có tên trong danh sách thi đấu của đội bóng vùng Đông Bắc Hàn Quốc. Tổng thời gian thi đấu của Trường “híp” là 106 phút.
Số trận ra sân quá ít khiến phong độ của Xuân Trường đi xuống rõ rệt. Bản thân cầu thủ này thừa nhận, muốn trở về Việt Nam để “làm lại từ đầu”. Và đó cũng là lý do HAGL không còn mạo hiểm để Xuân Trường chơi bóng ở xứ người.
Hôm qua, Lương Xuân Trường chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn “8 ngày” trên facebook cá nhân của mình. Không khó để hiểu được thông điệp mà đội trưởng U23 Việt Nam gửi trong đó. Ấy là 8 ngày đếm ngược tới khai mạc V-League 2018 – giải đấu mà Lương Xuân Trường đã phải chia xa hơn 800 ngày.
Cảm giác tái hợp đội bóng cũ, chờ đợi giây phút bước ra sân cùng Tuấn Anh và chơi ở trung tâm hàng tiền vệ HAGL hôm nay có lẽ cũng giống như ngày Xuân Trường đếm ngược để được ra mắt V-League 3 năm trước.
Ở ngày ra mắt đó, sân Peiku đã vỡ, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn đã lần lượt ghi bàn mang về chiến thắng 4-2 cho HAGL trước S.Khánh Hòa để khởi đi như mơ. Chỉ tiếc là sau đó, đường xa mỏng mộng, HAGL phải sinh tử trụ hạng.
Bây giờ, Xuân Trường trở lại, giấc mộng xưa trở lại, niềm tin trở lại. Hãy chờ xem.