Cavani (giữa) bên cạnh hai cầu thủ Brazil là Lucas và Neymar |
Trước khi mùa giải mới khởi tranh, Edinson Cavani nhận nhiều cảnh báo về “băng đảng” Brazil ở sân Công viên các hoàng tử. Ngoài 2 tân binh là Dani Alves và Neymar, PSG còn 3 cầu thủ xứ samba khác là Thiago Silva, Marquinhos và Lucas Moura. Trong khi đó, cựu cầu thủ Napoli chỉ có một mình.
Nếu người Tây Ban Nha thống trị Chelsea, người Pháp “phủ xanh” Arsenal, thì người Brazil cũng làm được điều tương tự tại Paris. Họ không chỉ nắm giữ những vị trí chủ chốt trong đội hình, mà trên ghế lãnh đạo, bộ đôi Antero Henrique và Maxwell cũng “thân” Brazil khi cùng nói chung tiếng Bồ Đào Nha. Chính cựu cầu thủ Maxwell là người lôi kéo Alves, lật kèo với Man City để gia nhập PSG, tạo tiền đề cho cú áp phe lịch sử với đàn em Neymar.
Thế lực nghiêng trời của người Brazil tại Paris thể hiện rõ qua vụ tranh phạt đền giữa Cavani và Neymar. Lãnh đạo PSG đầu tiên giảng hòa, yêu cầu cựu cầu thủ Barca tôn trọng đàn anh, và giữ nguyên quyền ưu tiên cho Cavani. Tuy nhiên, khi sự việc tạm lắng, gã nhà giàu của bóng đá Pháp lại đề nghị khoản thưởng 1 triệu euro cho tiền đạo người Uruguay, nếu anh chấp nhận nhượng bộ Neymar.
Chân sút 30 tuổi từ chối, và điều ấy càng khiến tương lai của anh trở nên mù mịt. Với tình thế hiện tại, rất khó để Cavani tạo ra tầm ảnh hưởng ở PSG. Trận hòa Montpellier cuối tuần vừa rồi là lời cảnh tỉnh dành cho cựu cầu thủ Napoli. Anh không có nổi một cú dứt điểm nào, dù là vu vơ, trong ngày Neymar vắng mặt.
Cứng rắn không phải lựa chọn khôn ngoan lúc này của tiền đạo chủ lực PSG mùa trước. Nếu đặt lên bàn cân, một mình Cavani, dù xuất sắc tới đâu, cũng không thể đánh đổi với cả nhóm người Brazil, đang thao túng từ quyền lực đến các vấn đề chuyên môn.
Ngày Cavani rời Paris, nhường chỗ cho “vị vua” mới, có lẽ không còn xa nữa.