| Hotline: 0983.970.780

"Tulip thép" khinh thường Man xanh

Thứ Sáu 10/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

Ngay từ những ngày đầu chập chững đến xứ sương mù, Van Gaal đã tỏ rõ lập trường "tôn trọng Arsenal, khiêm nhường trước Chelsea, cảnh giác với Liverpool", nhưng lại đặc biệt "khinh thường Manchester City"./ Hung thần của Quỷ đỏ

Van Gaal được mệnh danh là “tulip thép” nhờ sự cứng rắn trong cách hành xử với học trò, các đối thủ cũng như giới truyền thông.

Có rất nhiều giai thoại liên quan đến “chất thép” của nhà cầm quân người Hà Lan, chẳng hạn như đuổi thẳng cổ bác sĩ chính của Bayern Munich vì ông này đi nhầm màu tất, đẩy tiền đạo số một Luca Toni xuống đội trẻ vì anh này lấy đồ ăn không theo quy tắc, hay bắt cầu thủ Manchester United không được phép ngủ nhà trong đêm trước khi trận đấu diễn ra.

Không chỉ nói "một là một” với người dưới trướng, Van Gaal còn cực kỳ nhất quán ở thái độ với các đối thủ. Ngay từ những ngày đầu chập chững đến xứ sương mù, ông đã tỏ rõ lập trường "tôn trọng Arsenal, khiêm nhường trước Chelsea, cảnh giác với Liverpool", nhưng lại đặc biệt "khinh thường Manchester City".

Cứ nghe phát biểu trước thềm trận derby thành Manchester ở lượt đi mùa này là đủ hiểu, Van Gaal nể nang đội quân của Pellegrini đến đâu. Ông hùng hồn: “Phải rất lâu nữa, Manchester City mới đạt tới đẳng cấp của chúng tôi”.

Khỏi phải nói CĐV Quỷ đỏ sướng đến như nào khi nghe những lời tuyên bố đanh thép ấy. Nó khác hẳn sự bạc nhược mà người tiền nhiệm David Moyes từng thốt lên: “Đối thủ ở đẳng cấp mà chúng tôi cần cố gắng để bắt kịp. Chúng tôi cần tiến tới đẳng cấp ấy nhưng vào lúc này thì không thể”.

Những gì đã mất trong tay David Moyes, giờ đều sống lại dưới tay Van Gaal. Nếu như vào giờ này năm ngoái, Manchester United gần như hết hy vọng dự Champions League thì bây giờ họ vững vàng ở vị trí thứ 3.

Nếu như cách đây một năm, Man đỏ bị Man xanh “làm nhục” ngay tại Old Trafford thì hiện tại họ đã xếp trên đối thủ, lần đầu tiên sau hơn 500 ngày tăm tối.

Van Gaal làm người ta nhớ về Sir Alex Ferguson, người chỉ coi Manchester City là một gã “hàng xóm ồn ào” không hơn không kém.

Trước thời khắc lịch sử giúp đội nhà thoát khỏi chuỗi 4 trận thua liên tiếp trước đối thủ, “tulip thép” tự tin bước vào cuộc khẩu chiến: “Chúng tôi đang tự tin hơn bao giờ hết. Còn với Manchester City, việc tụt xuống vị trí thứ tư khó có thể khiến họ cảm thấy thoải mái”.

Thực tế, việc nửa xanh thành Manchester tụt dốc đã được chính Van Gaal dự báo sau trận thua bất ngờ của đối thủ trước Burnley cách đây một vòng.

Thời điểm đó, chiến lược gia 63 tuổi đã “mạnh dạn” nói về cuộc đua đến ngôi… á quân giữa Arsenal, Manchester United và Manchester City, dù lúc đó Man xanh vẫn đang hơn điểm so với hai đội còn lại.

Giờ thì “nửa xanh” đúng là đã lâm vào thế hạ phong so với “nửa đỏ”. Họ gặp bất lợi đủ đường từ phong độ, tâm lý cho đến cả việc phải chơi ở sân khách.

Chất thép của Van Gaal đã đưa con tàu Manchester United bắt đầu đi vào quỹ đạo. Ông không hề bị lung lạc sau một loạt chỉ trích của giới truyền thông, mà vẫn kiên định với triết lý “chơi bóng bằng đầu” ông ấp ủ từ đầu mùa.

Tottenham, Liverpool đã lần lượt bị Van Gaal bỏ lại sau lưng bằng những chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên cả hai đội bóng này vẫn chỉ được coi là chiếu dưới nếu đem so sánh với Manchester City.

Muốn được công nhận là đã trở lại hàng ngũ đại gia, chẳng còn cách nào khác ngoài việc Manchester United phải vượt qua một đại gia đương thời. Ở khía cạnh này, Man xanh vẫn xứng là thuốc thử hạng nặng cho tham vọng của “tulip thép”.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm