Tiền đạo Teerasil Dangda vừa đi vào lịch sử... |
Đây cũng là trận ra mắt của cựu tiền đạo Muathong United trong màu áo Sanfrecce Hiroshima.
Điều thú vị nữa là bàn thắng của Dangda được ghi vào lưới CLB Consadole Sapporo của cầu thủ đồng hương Chanathip Songkrasin và là bàn thắng duy nhất giúp Sanfrecce Hiroshima giành chiến thắng.
Sau trận đấu Dangda được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh chia sẻ: “Tôi hạnh phúc vì được chơi bóng tại J-League. Đây chắc chắn là một giải đấu không hề dễ dàng. Còn rất nhiều điều tôi phải học hỏi để cải thiện bản thân”.
Nói về người đồng đội Chanathip Songkrasin tại tuyển Thái, Dangda cho biết: “Chúng tôi là vô cùng thân thiết, nhưng ra sân trong 2 màu áo khác nhau lại là chuyện khác, tôi có thể nhận thẻ đỏ để truy cản 1 pha bóng mà cậu ấy sắp sửa ghi bàn”.