| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Bắt chủ trại tôm hành hạ dã man cháu Hoàng Anh

Thứ Ba 04/05/2010 , 11:05 (GMT+7)

Công an huyện Đầm Dơi đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thanh Giang, 30 tuổi và vợ là Mã Ngọc Thơm, 33 tuổi cùng về tội hành hạ người khác.

Công an huyện Đầm Dơi đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thanh Giang, 30 tuổi (chủ trại tôm giống Minh Đức, ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi) và vợ là Mã Ngọc Thơm, 33 tuổi cùng về tội hành hạ người khác theo Điều 110 của Bộ luật Hình sự.

Do đang nuôi con nhỏ (dưới 18 tháng tuổi) nên Thơm được cho tại ngoại, cấm không được đi khỏi nơi cư trú. Nạn nhân bị vợ chồng Giang - Thơm hành hạ man rợ nhiều tháng liền mới 14 tuổi tên Nguyễn Hoàng Anh (thường gọi là Hào). Khám xét trại tôm Minh Đức, nơi bé Hào làm thuê, công an đã thu giữ hàng chục loại dụng cụ như dây thừng, búa, kềm nhổ đinh, nhiều khúc gỗ vuông…mà vợ chồng Giang - Thơm dùng để tra tấn Hào. 

Trên người em Hào đây thương tích do bị chủ trại tôm hành hạ

Bước đầu, công an đã xác định đôi vợ chồng chủ trại tôm mất hết nhân tính này đã thực hiện những hành vi sau đây với em Hào: “Bắt uống nước tiểu, dùng kềm kẹp sứt môi, bẻ 5 cái răng, ép bàn ủi đang nóng lên người, dùng đũa sắt nung đỏ tra vào bẹn, trói tay treo lên trần nhà, xối nước sôi, trấn nước, tạt nước hóa chất (dùng để tẩy rửa bồn tôm) lên người, bắt phơi nắng…”.

Bé Hào sinh ra trong một gia đình nghèo (ở thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước), bị cha bỏ rơi từ khi còn trong bụng mẹ. Cuối năm 2008, Hào được mẹ gửi vào làm công cho trại tôm Minh Đức và đã bị hành hạ từ đầu năm 2009 cho tới nay. Do trại tôm được xây kín như nhà tù, một mặt tiếp giáp với bờ sông, ba mặt còn lại đều có tường rào xây cao (chỉ có 1 lối nhỏ ra vào), vợ chồng Giang - Thơm lại bắt Hào phải chạy trốn mỗi khi có người lạ vào nên sự việc không bị phát hiện.

Một số người dân lận cận biết chuyện nhưng không dám tố giác vì sợ bị trả thù do vợ chồng chủ trại tôm quá hung hãn. Ngày 27/4, một người dân sống đối diện phía bên kia sông phát hiện Hào bị vợ chồng chủ trại tôm cột tay đứng giữa trời nắng, xối nước hóa chất tẩy hồ tôm lên người nên đã lén báo cho chính quyền địa phương. Hào đã được giải cứu khỏi “địa ngục trần gian” và đưa đi điều trị tại BVĐK huyện Đầm Dơi trong tình trạng trên người hầu như chỗ nào cũng có vết thương bầm tím, mưng mủ, mặt mũi sưng phù...

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm