| Hotline: 0983.970.780

Ao tôm nuôi chết bất thường nghi bị đầu độc

Thứ Hai 22/08/2022 , 07:57 (GMT+7)

Cà Mau Tôm nuôi chết bất thường, chủ ao nghi bị đầu độc vì phát hiện dưới nước có một bọc nhựa bên trong còn chứa một vỏ chai thuốc trừ sâu loại decis cực độc.

Số tôm bị chết đột ngột khoảng 4 tấn, thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Ảnh: Chủ ao tôm cung cấp.

Số tôm bị chết đột ngột khoảng 4 tấn, thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Ảnh: Chủ ao tôm cung cấp.

Ông Dương Quốc Cường (xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) là chủ ao tôm xác nhận gia đình đã trình báo vụ việc đến công an địa phương về việc ao tôm chết bất thường, nghi bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu.

Ông Cường cho biết, vào khoảng 19 giờ ngày 17/8 khi ông đang ở TPHCM thì công nhân gọi điện báo có một ao tôm bị chết hàng loạt. Qua thống kê, số tôm chết đột ngột khoảng 4 tấn, kích cỡ tôm khoảng 200 con/kg. Tính thiệt hại tiền con giống, thức ăn, chi phí điện nước khoảng hơn 500 triệu đồng. Nếu số tôm này không bị chết thì có thể bán được hơn 2 tỷ đồng.

Chai thuốc trừ sâu được phát hiện nằm ở trên bờ một ao tôm khác. Ảnh: Chủ ao tôm cung cấp.

Chai thuốc trừ sâu được phát hiện nằm ở trên bờ một ao tôm khác. Ảnh: Chủ ao tôm cung cấp.

Khi nhận được tin nhân viên báo, ông Cường cho người kéo tôm ngay trong đêm và phát hiện dưới ao có một bọc nhựa bên trong chứa một vỏ chai thuốc trừ sâu loại decis cực độc đã mở nắp. Kiểm tra xung quanh nhân viên phát hiện một bọc nilong thứ hai giống như vậy nhưng còn nằm ở trên bờ gần với ao tôm bị chết. 

Sau khi nhận được tin báo của gia đình ông Cường, Công an xã Hòa Tân đã xuống ngay hiện trường lập biên bản thu giữ các mẫu vật nói trên.

Được biết, gia đình ông Cường đầu tư nuôi tôm siêu thâm canh ở nhiều nơi trong tỉnh Cà Mau và bản thân ông khẳng định không có tư thù với ai trong thời gian qua. Hiện nay, vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận để điều tra. 

Xem thêm
Sơn La dự kiến có 92 xã, phường sau sắp xếp

SƠN LA Sơn La hiện có 200 xã, phường, thị trấn; dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 92 đơn vị xã, phường, gồm 87 xã, 5 phường.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.