| Hotline: 0983.970.780

'ATM gạo' đầu tiên tại Bình Thuận

Thứ Hai 13/04/2020 , 16:46 (GMT+7)

Sau các "ATM gạo" ở TP HCM, ngày 13/4 tại tỉnh Bình Thuận cũng xuất hiện “ATM gạo” đầu tiên phát gạo cho người nghèo, người khó khăn.

ATM gạo đầu tiên tại Bình Thuận đặt tại phường Mũi Né. Ảnh: NT.

ATM gạo đầu tiên tại Bình Thuận đặt tại phường Mũi Né. Ảnh: NT.

“ATM gạo” này đặt tại trụ sở phường Mũi Né (TP Phan Thiết), được tài trợ từ một người con của Mũi Né làm việc tại TP HCM, với mong muốn chia sẻ khó khăn cho người dân trong thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Điểm phát gạo tự động này hoạt động theo khung giờ hành chính trong ngày. Việc nhận gạo của người dân được thực hiện theo quy định đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và xếp hàng theo vị trí đã kẻ sẵn, đảm bảo khoảng cách giãn cách an toàn theo quy định phòng, chống dịch.

Người dân nhận gạo xếp hàng theo vị trí đã kẻ sẵn, đảm bảo khoảng cách giãn cách an toàn theo quy định phòng, chống dịch. Ảnh: NT.

Người dân nhận gạo xếp hàng theo vị trí đã kẻ sẵn, đảm bảo khoảng cách giãn cách an toàn theo quy định phòng, chống dịch. Ảnh: NT.

Ông Bùi Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né, cho biết, để phát gạo tự động đảm bảo đúng người dân thật sự cần, địa phương đã phát hành thẻ nhận gạo về khu phố. Sau đó, người dân nào cần sẽ tới khu phố lấy thẻ, rồi đến địa điểm phường để nhận gạo. Mỗi phiếu chỉ có giá trị 1 lần và mỗi lần người dân nhận khoảng 2kg gạo/ngày.

Cũng theo ông Lâm, ngoài tiếp nhận 10 tấn gạo ban đầu của một người con của Mũi Né, phường cũng đã vận động tiếp nhận thêm hơn 5 tấn gạo nữa. Đến thời điểm này đã có hàng trăm người dân đến “ATM gạo” để nhận gạo miễn phí.

Xem thêm
Hai học sinh mất tích khi tắm biển

Khánh Hòa Sáng 8/3, hai học sinh trường THCS Trần Quý Cáp, thị xã Ninh Hòa đã mất tích khi tắm biển tại bãi biển Dốc Lết, giáp ranh giữa phường Ninh Thủy và Ninh Hải.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...