
Cảnh sắc ngoạn mục, ấn tượng của Núi Cấm. Ảnh: Yên Định.
Nơi đây có nhiều cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ và huyền bí hòa quyện, mang đậm dấu ấn tâm linh, với nét đẹp thơ mộng hoang sơ. Du khách đến đây như bước giữa cõi mây, nghe tiếng chim hót ẩn hiện dưới tán lá xanh, tiếng suối chảy xa gần, ngắm mái chùa dưới ráng chiều rực rỡ. Tan hòa vào chốn non thiêng, chân lạc bước giữa bản giao hưởng đất trời, với bao dư vị khó quên của mùa hè Bảy Núi.
Nổi tiếng với độ cao trên 700m so với mặt nước biển, là ngọn núi cao nhất và linh thiêng nhất dãy Thất Sơn, Núi Cấm mùa này là điểm tránh nắng và xua tan oi bức, ngột ngạt quý hiếm giữa miền Tây, của những ngày thời tiết nắng nóng kỷ lục.
Sau tấm kính cabin cáp treo, du khách thả hồn xuyên qua những màn sương, cảm nhận không khí lành lạnh vây quanh và để tâm trí tự do bay bổng, ghi lại bao vẻ đẹp ngoạn mục lướt qua của rừng cây, núi cao. Cảm nhận sự nhỏ bé của con người trước vạn vật, thiên nhiên. Sự cộng hưởng không gian, cảnh vật, sắc màu…

Trôi trong sương mù. Ảnh: Yên Định.
Khi cơn mưa đầu mùa ghé đến âm thầm, tưới tắm những miền xanh rực nắng, sự nóng bức của mùa hè trở thành cái cớ, cho ta tìm về và chìm đắm nơi không gian mát mẻ chốn non xanh. Tận hưởng bầu khí quyển trong lành, tinh khôi hiếm có.
Soi mình vào làn nước thẳm xanh Hồ Thủy Liêm, nơi có những đàn cá rực rỡ sắc màu, thản nhiên bơi lượn. Một chiếc lá phía tầng không đáp nhẹ, bỗng gợn lên từng vòng sóng nước, phản chiếu mặt hồ với nụ cười Đức Phật Di Lặc tự tại, an nhiên.

“Thiên đường mùa hè” dưới chân Núi Cấm. Ảnh: Yên Định.
Giữa núi rừng hùng vĩ bao la, thả mình ngắm nhìn cảnh sắc mây trời, ôm trọn giấc mơ An Giang núi rộng, sông dài. Rồi chìm vào phối cảnh “1 mét vuông 1001 góc chụp”, với những điểm check-in không lối thoát của Công viên nước Thanh Long.
Mùa hè tuổi trẻ thật rực rỡ. Thời gian như chợt dừng lại và lấp đầy bằng những niềm vui. Chúng ta tựa như trẻ nhỏ, vô tư thỏa sức nô đùa giữa người thân, bè bạn. Cứ thế mà thả trôi bao phiền muộn, lo âu. Nào đường trượt siêu tốc, hồ tạo sóng, hồ vô cực, thác suối…
Nào những “mascot” nhí nhảnh, đáng yêu. Nào nhạc hội hát với nhau, bao giai điệu âm vang giữa đại ngàn gió lộng. Tâm hồn du khách trôi cùng bản giao hưởng núi rừng, mây trời, sóng nước du dương.

Những sắc màu giai điệu dưới chân Núi Cấm. Ảnh: Yên Định.
Đứng trên con dốc, dưới tán kèn hồng đang mùa nở rộ. Núi Cấm chưa bao giờ khiến ta hết ngạc nhiên. Những cánh rừng xanh um, trải ra bất tận. Những thảo mộc, triền hoa tươi thắm bốn mùa. Ngước nhìn Chùa Vạn Linh trầm mặc, uy nghiêm giữa chiều tà. Tĩnh tâm chạm vào tiếng kinh kệ vang vọng, thư thái với cảnh chùa chốn non cao…
Ngắm nhìn sự kỳ ảo ở các vồ đá, gắn liền với bao giai thoại, huyền tích. Ngôi chùa trang nghiêm, lộng lẫy mà thoát tục, khi xưa có tên gọi là Chùa Lá, trải qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ bị bom đạn tàn phá, đến năm 1976 thì được tôn tạo, trùng tu.

Chùa Vạn Linh lung linh giữa núi rừng. Ảnh: Yên Định.
Tựa lưng vào sườn đồi Bồ Hong, đỉnh cao nhất núi Cấm, chính diện hướng về Hồ Thủy Liêm, nơi tượng Phật Di Lặc mỉm cười về một hạnh phúc tròn đầy, viên mãn. Vị thế đặc biệt của ngôi chùa có số phận gắn liền với lịch sử, giờ đây tiếp tục sứ mệnh làm cầu nối đức tin, là nơi hướng thượng và trở về với an vui, tỉnh thức. Ngôi chùa càng lung linh, rạng rỡ dưới ánh chiều. Vùng sáng nhiệm màu thắp lên giữa núi rừng u tịch.

Bên triền núi, kèn hồng rực sắc. Ảnh: Yên Định.
Mùa hè, bao giọt mưa trong mát cứ thế buông mình, chầm chậm len vào mọi ngõ ngách. Sau cơn mưa, men theo từng bậc đá. Hít căng lồng ngực bầu không khí thanh khiết và tràn ngập yên bình. Cảm nhận mọi thanh âm tươi đẹp nhất của cuộc sống ngân nga giữa tâm hồn, trong bản giao hưởng của thiên nhiên vào mùa hè ở đỉnh Núi Cấm.