| Hotline: 0983.970.780

Bắt kẻ dùng dao phay sát thương cả nhà anh ruột

Thứ Tư 16/06/2010 , 16:26 (GMT+7)

Sau khi dùng dao phay sát hại cháu ruột, đâm trọng thương chị dâu và gây thương tích cho anh trai, Lò Văn Song, SN 1958, còn dùng dao chống lại lực lượng công an truy bắt…

Đối tượng Lường Văn Song tại cơ quan điều tra 

Sau khi dùng dao phay sát hại cháu ruột, đâm trọng thương chị dâu và gây thương tích cho anh trai, Lò Văn Song, SN 1958, HKTT tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên còn dùng dao chống lại lực lượng công an truy bắt…

Chiều 13/6, CAH Điện Biên, tỉnh Điện Biên nhận được tin báo tại địa bàn xã Noong Luống, huyện Điện Biên xảy ra trọng án. Ngay lập tức, các lực lượng xuống hiện trường điều tra làm rõ. Tại nhà ông Lường Văn Chựa, SN 1956, ở xã Noong Luống, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện anh Lường Văn Minh, SN 1977 - con trai ông Chựa đã tử vong; bà Lường Thị Mấng - vợ ông Chựa bị trọng thương. Bản thân ông Chựa cũng bị thương nhẹ.

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp với người dân đưa bà Mấng đi cấp cứu. Thu thập, xác minh nhanh thông tin, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Điện Biên đã làm rõ, hung thủ gây ra vụ án trên chính là em trai ruột của ông Lường Văn Chựa tên là Lò Văn Song, SN 1958, HKTT tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Sau khi gây án, đối tượng Song đã bỏ trốn. Các trinh sát hình sự CAH Điện Biên nhanh chóng phát hiện, Song đang lẩn trốn tại tại cánh đồng thuộc đội 2, xã Noong Luống. Bất ngờ thấy lực lượng công an xuất hiện, Lường Văn Song đã vung dao phay tấn công lực lượng công an để tẩu thoát. Do cảnh giác và chuẩn bị kỹ phương án tấn công nên đối tượng Lường Văn Song nhanh chóng bị các trinh sát hình sự CAH Điện Biên tước dao, khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lường Văn Song khai nhận: 11h30 cùng ngày, Song đến nhà anh ruột là ông Lường Văn Chựa ở cùng bản để hỏi về mấy tấm gỗ xẻ mà Song gửi nhờ cách đây mấy tháng.

Trong câu chuyện, Song với vợ ông Chựa là bà Lường Thị Mấng đã xảy ra to tiếng dẫn đến cãi nhau. Bực tức vì không lấy được gỗ, Lường Văn Song bỏ về. Khi ra đến cổng, Song gặp con trai bà Mấng là anh Lường Văn Minh vừa đi uống rượu về. Song tiếp tục cãi nhau với Minh.

Trong lúc cãi nhau, bất ngờ Song rút dao phay giấu sẵn trong người đâm vào cổ anh Lường Văn Minh làm anh Minh chết tại chỗ. Không dừng lại ở đó, Lường Văn Song quay vào nhà anh trai dùng dao đâm trọng thương chị dâu là bà Lường Thị Mấng rồi chạy lên nhà truy sát anh trai, làm ông Chựa phải bỏ chạy ra đường kêu cứu...

Hàng xóm là các anh Quàng Văn Ún, Quàng Văn Pản và Lường Văn Thuận đã xông vào ứng cứu và khống chế được đối tượng. Lợi dụng sơ hở khi mọi người đang cấp cứu cho các nạn nhân, đối tượng Song đã vùng chạy thoát. Sau đó, đối tượng lẻn về nhà thay quần áo rồi mang con dao gây án bỏ trốn.

Chiều 15/6, Cơ quan CSĐT CAH Điện Biên đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Lường Văn Song về hành vi giết người.

(Theo An ninh Thủ đô)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm