| Hotline: 0983.970.780

Bé trai 6 tuổi bị bắt cóc tìm thấy đường về nhà

Thứ Hai 15/08/2011 , 10:17 (GMT+7)

Khoảng cách từ địa điểm bắt cóc đến ngôi nhà mà hai đối tượng nhốt cháu bé khoảng 5 km. Từ đường tránh TP Đồng Hới đi vào ngôi nhà hoang khoảng 500m...

Cháu Vĩnh Hoàng trở về nhà sau đêm bị bắt cóc
Ngày 14/8, Đại tá Mai Xuân Thọ- Trưởng Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết: “Công an TP đang tăng cường lực lượng để truy xét đối tượng gây ra vụ bắt cóc và làm rõ động cơ, mục đích phạm tội. Có thể đối tượng sinh sống trên địa bàn nên biết khá rõ đường đi lại, khu vực nhà bỏ hoang”.

Được biết, vào khoảng 19 giờ ngày 12/8, tại TK5, phường Hải Đình (TP Đồng Hới) đã xảy ra vụ bắt cóc cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng (6 tuổi là con trai của anh Hoàng Đình Ngãi và chị Nguyễn Thị Mai Tâm, trú tại nhà số 7, đường Trần Hoàn. Lúc đó, cháu bé đi sang nhà ông Cao Xuân Mậu (số 1, đường Trần Hoàn, cách đó khoảng 12m) chơi thì bị hai người đàn ông đi trên xe máy bắt cóc mang đi. Mọi người trong nhà ông Mậu nhìn thấy đã hô hoán, đuổi theo nhưng không kịp.

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 13/8, anh Ngãi nhận được điện thoại của một người đàn ông báo tin đã thấy cháu bé liền đến đón cháu về. Bình tĩnh, cháu Hoàng kể lại việc hai người đàn ông bắt cóc cháu đưa lên xe chạy đi rất nhanh. Họ còn lấy băng keo buộc chân và dán miệng cháu lại. Sau đó, hai người đưa cháu đến một ngôi nhà hoang nằm giữa rừng keo nhốt cháu ở đó. Sáng hôm sau, cháu tỉnh dậy lay cửa và mở ra được nên tìm đường về nhà.

Khi ra được đường tránh thành phố thì cháu không phân định được đi theo hướng nào nên đứng khóc. Rất may, lúc đó chị Hoàng Thị Hiền ở bàu Sại- TK13- Bắc Nghĩa- TP Đồng Hới đi qua đã đưa cháu về nhà mình. Anh Nguyễn Giải Phóng là chồng chị Hiền đã hỏi cháu số điện thoại của bố mẹ liền gọi điện báo cho anh Ngãi.

Khoảng cách từ địa điểm bắt cóc đến ngôi nhà mà hai đối tượng nhốt cháu bé khoảng 5 km. Từ đường tránh TP Đồng Hới đi vào ngôi nhà hoang khoảng 500m. Ngôi nhà này được xây hai gian có chái bếp vốn là nhà của một hộ gia đình dùng để trông coi rừng keo lúc mới trồng và hiện đang bỏ hoang. Ngôi nhà nằm giữa rừng keo có lối đi vào khá rậm rạp, lau lách.

Thời gian gần đây, tại TP Đồng Hới vẫn rộ lên tin đồn bắt cóc trẻ em để bán. Đã có trường hợp cháu Hoàng Thanh Hoa (gần 3 tuổi) con gái anh Hoàng Văn Mơn và chị Lại Thị Thanh Huyền (trú thôn Diêm Bắc II, phường Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới), được gia đình báo là mất tích cách đây khoảng 2 tháng, hiện chưa tìm thấy.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm