| Hotline: 0983.970.780

Bị loại vì… không phải là Real Madrid

Thứ Năm 11/04/2013 , 09:40 (GMT+7)

Ban lãnh đạo, HLV và cầu thủ của Malaga đã lên tiếng chỉ trích UEFA sau khi trận thua tức tưởi 2-3 trước Borussia Dortmund trong trận tứ kết lượt về Champions League diễn ra hôm qua.

Ban lãnh đạo, HLV và cầu thủ của Malaga đã lên tiếng chỉ trích UEFA sau khi trận thua tức tưởi 2-3 trước Borussia Dortmund trong trận tứ kết lượt về Champions League diễn ra hôm qua.

Kết quả khiến đại diện Tây Ban Nha phải dừng chân trước ngưỡng cửa bán kết. Malaga như vậy đã hết cơ hội tham dự Champions League mùa giải sau dù đạt thành tích cao tại La Liga bởi trước đó, UEFA đã ra phán quyết cấm đội bóng này thi đấu ở Champions League một mùa giải do các vấn đề về tài chính.

Trong trận đấu đêm qua, cho đến phút 90, Malaga vẫn đang dẫn Dortmund 2-1. Hai bàn thắng của đội khách được ghi do công của Joaquin (25’) và Eliseu (82’). Đội chủ nhà Dortmund trong khi đó chỉ ghi được một bàn ở phút 40 của tiền đạo Lewandowski. Do ở lượt đi hai đội hoà 0-0 nên để có thể giành quyền đi tiếp vào bán kết, Dortmund buộc phải ghi thêm được 2 bàn, một yêu cầu vô cùng khó khăn. Chuyện “điên rồ”, như chính thừa nhận của HLV Dortmund Klopp thừa nhận, đội bóng Đức đã liên tiếp ghi hai bàn ở các phút 90+1 và 90+2, qua đó giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 3-2. Sẽ không có gì đáng nói nếu pha quay chậm cho thấy, trong tình huống ghi bàn ấn định tỉ số 3-2, cầu thủ Santana của Dormund đã rơi vào tư thế việt vị. Thầy trò Malaga hôm qua đã kịch liệt lên tiếng chỉ trích UEFA, trực tiếp vào Chủ tịch Michel Plantini.


Malaga (giữa) chỉ trích trọng tại sai lầm

Tiền đạo Joanquin cho biết: “Toàn đội chúng tôi đã xem lại băng ghi hình. Còn biết nói gì hơn. Thật không thể tin Malaga lại bị loại vì những quyết định như vậy. Chúng tôi nghi ngờ Plantini và tất cả các trọng tài trong trận đấu này. Malaga đã bị xứ ép, đơn giản vì chúng tôi không phải là Real Madrid. Trọng tài chính là sự khác biệt của trận đấu ngày hôm nay”, tiền đạo Joanquin cay đắng.

HLV Pellegrini cũng lên tiếng cáo buộc UEFA không muốn Malaga vào bán kết. “Trọng tài đã mắc quá nhiều sai lầm sau khi chúng tôi vươn lên dẫn 2-1. Malaga đã chơi tốt và xứng đáng giành quyền đi tiếp. Trọng tài chính Craig Thomson và các trợ lý của ông ấy đã không hoàn thành nhiệm vụ”, HLV Pellegrini cho biết.

Tỉ phú Sheikh Abdullah Bin Nasser Al Thani, Chủ tịch của Malaga thậm chí phản ứng gay gắt hơn. Ông Bin Nasser Al Thani cho rằng đây là một sự “phân biệt chủng tộc” đối với Malaga. “Đây không phải là bóng đá. Đây rõ ràng là một sự phân biệt chủng tộc”, ông Bin Nasser Al Thani tuyên bố.

Malaga hôm qua lên tiếng yêu cầu mở cuộc điều tra nhằm vào UEFA, với cáo buộc tổ chức này huỷ hoại bóng đá.

Những phát biểu của Malaga vô tình gợi lại con đường vào tới bán kết Champions League của Real Madrid ở mùa giải năm nay. Trong trận đấu lượt về tại Istanbul hôm qua với Galatasaray, đội bóng của HLV Jose Mourinho đã để thua 2-3 nhưng vẫn giành quyền đi tiếp do thắng 3-0 ở trận lượt đi. Trong tình huống mở tỉ số cho Real Madrid, tiền đạo Cristiano Ronaldo cũng bị cho đã rơi vào tư thế việt vị. Ở trận lượt đi, Galatasaray cũng cáo buộc Real Madrid được trọng tài thiên vị, bỏ qua hai tình huống thổi phạt đền cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, ở cả hai lượt trận với Manchester United, Real Madrid đều được hưởng lợi nhờ các quyết định thiếu chính xác của trọng tài. Được nhắc tới nhiều nhất chính là tình huống trọng tài Cakir người Thổ Nhĩ Kỳ phạt thẻ đỏ tiền vệ Nani, quyết định khiến Real Madrid lật ngược tình thế, thắng MU 2-1 để giành quyền vào tứ kết gặp Galatasaray. Như vậy, Real Madrid đã có mùa giải thứ 3 liên tiếp vào tới bán kết Champions League.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm