| Hotline: 0983.970.780

Cảng cá Quy Nhơn hỗ trợ cho gia đình 26 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Bảy 07/11/2020 , 18:53 (GMT+7)

Gia đình 26 ngư dân gặp nạn trên biển được Ban Quản lý cảng cá Quy Nhơn và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hậu cần nghề cá trao quà hỗ trợ.

Ngày 7/11, tại UBND xã Tam Quan Nam (TX Hoài Nhơn, Bình Định) Ban Quản lý cảng cá Quy Nhơn cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hậu cần nghề cá ở Bình Định đã tổ chức buổi trao quà hỗ trợ cho các gia đình có ngư dân bị nạn trong vụ chìm tàu cá trong bão số 9 vừa qua.

Ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc BQL Cảng cá Bình Định trao quà hỗ trợ cho 26 gia đình có ngư dân bị nạn trên biển trong bão số 9. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc BQL Cảng cá Bình Định trao quà hỗ trợ cho 26 gia đình có ngư dân bị nạn trên biển trong bão số 9. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Buổi trao quà hỗ trợ có ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn, lãnh đạo UBND xã Tam Quan Nam và đại diện các ngành liên quan tham dự.

Theo đó, Ban Quản lý cảng cá Quy Nhơn đã vận động cán bộ, nhân viên trong đơn vị và 5 chủ nậu mua bán hải sản tại cảng đóng góp được 52 triệu đồng; đồng thời vận động Doanh nghiệp Bảy Cường hoạt động trong lĩnh vực hậu cần nghề cá tại cảng cá Quy Nhơn và Công ty Nguyên Hưng chuyên thu mua hải sản  đóng góp mỗi doanh nghiệp 26 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình 26 ngư dân bị nạn trong cơn bão số 9 vừa qua.

Ông Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công ty Bảy Cường trao quà cho những có ngư dân bị nạn trên biển trong bão số 9. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công ty Bảy Cường trao quà cho những có ngư dân bị nạn trên biển trong bão số 9. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Từ sự đóng góp của các doanh nghệp nói trên, 26 gia đình có ngư dân gặp nạn ở TX Hoài Nhơn mỗi gia đình được nhận 1 suất quà có trị giá 4 triệu đồng.

Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công ty Bảy Cường, trao thêm cho gia đình có 2 người con mất tích và gia đình chủ tàu Võ Ngọc Đô có tàu bị chìm mỗi gia đình thêm 2,5 triệu đồng để lo việc cúng kính cho người thân.

2 người dân ở TP Quy Nhơn trao quà cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trong vụ 23 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu trong bão số 9. Ảnh: Vũ Đình Thung.

2 người dân ở TP Quy Nhơn trao quà cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trong vụ 23 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu trong bão số 9. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Không khí cảm động của buổi lễ trao quà thu hút được nhiều cá nhân cùng đồng hành. Trong đó, anh Lê Quốc Hoài ở TP Quy Nhơn hỗ trợ cho gia đình 26 ngư dân gặp nạn 26 suất quà, mỗi suất 500.000đ; chị Nguyễn Thị Hoài Vân và chị Vũ Thị Thanh Thảo cũng hỗ trợ cho 2 trường hợp đặc biệt là gia đình bà PhanThị Dú (62 tuổi) ở xã Tam Quan Nam có 2 con trai mất tích trong vụ chìm tàu và gia đình chủ tàu Võ Ngọc Đô ở xã Hoài Hải có tàu bị chìm mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn, cám ơn những đơn vị, cá nhân đã hướng lòng đến các gia đình có ngư dân gặp nạn. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn, cám ơn những đơn vị, cá nhân đã hướng lòng đến các gia đình có ngư dân gặp nạn. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Đặc biệt, vào cuối buổi trao quà, anh Lê Văn Thắng, đại diện cho Công ty Dệt lưới Hồng Hải ở Quảng Nam trao tặng cho những gia đình có 23 ngư dân bị mất tích trong vụ chìm tàu 23 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.