| Hotline: 0983.970.780

Chặn đường đâm người yêu rồi tưới xăng tự sát

Thứ Hai 13/01/2014 , 14:43 (GMT+7)

Trên con đường chạy vào khu vực vườn tràm, người dân Bình Dương hoảng hốt khi thấy cô gái kêu cứu bên cạnh nam thanh niên đang bốc cháy ngùn ngụt.

Trên con đường chạy vào khu vực vườn tràm, người dân Bình Dương hoảng hốt khi thấy cô gái kêu cứu bên cạnh nam thanh niên đang bốc cháy ngùn ngụt.

22h ngày 12/1, nhiều người ở khu dân cư 434 thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương nghe tiếng kêu la thất thanh của cô gái. Khi đến con đường chạy vào khu vực vườn tràm gần đấy, mọi người hoảng hốt khi nam thanh niên quằn quại khi toàn thân bốc cháy còn cô gái đang khóc lóc cạnh cô bạn đang thoi thóp với nhiều vết đâm.


Khu vườn tràm nơi Cương đòi được chết chung với người yêu

Nạn nhân Đinh Thị Bình (20 tuổi, quê Quảng Bình) được đưa ngay đến Bệnh viện Quân đoàn 4, thị xã Dĩ An, trong tình trạng nguy kịch. Nam thanh niên bị cháy toàn thân, tử vong tại chỗ được xác định là Nguyễn Hoàng Cương (20 tuổi, quê An Giang). Hai người làm chung công ty và trước đó có quan hệ tình cảm với nhau.

Chị Trần Thị Ngân (21 tuổi, quê Quảng Ngãi), nhân chứng có mặt tại hiện trường còn nguyên vẻ hoảng loạn khi nhận là đồng nghiệp của Bình và Cương. Trước đó chị được Bình đạp xe chở về phòng trọ nhưng đến khu vực vườn tràm thì bị Cương chặn xe. Người này kéo Bình vào khu vườn tràm bảo "chúng ta sẽ cùng chết". Do bị Bình chống cự và chị Ngân khuyên ngăn nên Cương ngừng tay, tiếp tục có những lời trách móc Bình có bạn trai mới trong công ty.

"Dù Bình giải thích chỉ hay nói chuyện với người kia vì muốn đỡ buồn ngủ khi làm ca đêm nhưng Cương không tin. Nói qua lại vài câu, Cương rút dao đâm cô ấy nhiều nhát", chị Ngân nức nở.

Theo Ngân, sau khi gây án, Cương chạy đến chiếc xe máy lấy bịch xăng tưới lên người rồi tự thiêu. "Trước khi châm lửa anh ta còn gào lớn 'chúng ta được chết bên nhau rồi'. Trong khoảng thời gian nói chuyện, Cương nồng nặc mùi rượu", Ngân cho biết thêm.


Nơi Cương chặn đường đâm bạn gái rồi tưới xăng tự thiêu

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Trâm (60 tuổi, dì của Cương) cho hay, gia đình biết việc Cương chia tay với Bình đã 2 tháng nay. “Thằng Cương có nói sẽ cưới vợ nhưng gia đình bên kia không đồng ý. Có thể vì nghĩ quẩn nên nó mới có hành động dại dột như vậy", bà Trâm nghẹn ngào.

Đến 1h ngày 13/1, sau nhiều giờ tìm kiếm theo chỉ dẫn của nhân chứng, Công an thị xã Thuận An đã tìm được con dao gây án của Cương trong bụi rậm ven đường. "Tuy nhiên, chiếc xe máy của nam thanh niên đã không còn tại hiện trường. Rất có thể trong lúc hỗn loạn, kẻ gian đã trà trộn để lấy cắp. Chúng tôi sẽ ráo riết điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này”, một cán bộ điều tra nói.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm