| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch tỉnh Bình Định thăm cựu binh Gạc Ma

Thứ Hai 14/03/2016 , 19:47 (GMT+7)

Chiều 14/3, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đại diện cho lãnh đạo tỉnh  cùng với lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy quân sự TP.Quy Nhơn đến thăm, tặng quà cho cựu binh Gạc Ma, anh Lê Minh Thoa (48 tuổi) ở đường Tăng Bạt Hổ (TP.Quy Nhơn, Bình Định). 

Anh Thoa là một cựu chiến binh từng chiến đấu dũng cảm chống lại quân xâm lược Trung Quốc trong trận hải chiến ở Gạc Ma, thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 14/3/1988.

Chủ tịch tỉnh Bình Định đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe của anh Lê Minh Thoa, đồng thời động viên anh tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Ông Dũng hứa sẽ đề nghị các ngành chức năng xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận là thương binh của ông Thoa.

Anh Lê Minh Thoa sinh năm 1968, hiện trú tại số nhà 5D, đường Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn. Năm 17 tuổi, Thoa nhập ngũ, sau đó được điều động về công tác tại Hải đội 1, Lữ đoàn 125 hải quân, rồi được tăng cường cho tàu HQ 604 làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Ngày 14.3.1988, Thoa cùng đồng đội chiến đấu chống lại quân xâm lược Trung Quốc tại đảo Gạc Ma. Anh đã được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba, Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì và hạng Ba.

Một số hình ảnh NNVN ghi được tại buổi viếng tham và hoạt động thường ngày của cựu binh Gạc Ma Lê Văn Thoa:

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...