| Hotline: 0983.970.780

Chuyện tình khó quên của danh ca Elvis Phương

Thứ Bảy 13/07/2024 , 07:19 (GMT+7)

Chuyện tình khó quên giữa danh ca Elvis Phương và người vợ Lệ Hoa đã gắn bó hơn 40 năm, được chia sẻ trên Nông nghiệp Radio lúc 20 tối nay 13/7.

Danh ca Elvis Phương.

Danh ca Elvis Phương.

Chuyện tình khó quên của danh ca Elvis Phương không chỉ chi phối cuộc đời ông, mà còn tác động trực tiếp đến sự nghiệp ông. Bởi lẽ, khi đã bước vào tuổi 80, danh ca Elvis Phương vẫn duy trì được phong độ nghệ sĩ chuyên nghiệp mà ông khẳng định nhờ sự đồng hành và chăm sóc của hiền thê Lệ Hoa.

Danh ca Elvis Phương có tên khai sinh là Phạm Ngọc Phương, quê quán ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Danh ca Elvis Phương là con trai trưởng trong một gia đình có 10 người con. Vì vậy, người cha thành đạt với nghề kiến trúc sư mong muốn con trai trưởng Phạm Ngọc Phương trở thành thầu khoán, để có điều kiện chăm lo cho 8 em gái và 1 em trai.

Thế nhưng, chàng thanh niên Phạm Ngọc Phương lại thần tượng ngôi sao Mỹ Elvis Presley, nên lén lút rèn luyện năng khiếu âm nhạc và lấy nghệ danh là Elvis Phương. Có lần phát hiện Elvis Phương đang bắt chước phong cách biểu diễn của Elvis Presley, người cha đã đập nát cây đàn ghita và giáng cho con trai trưởng một trận đòn chí tử.

Năm 16 tuổi, Elvis Phương bước lên sân khấu với tiết mục đầu tiên là ca khúc “Nửa đêm ngoài phố”, một bản nhạc trữ tình nhưng lại hát theo kiểu nhạc rock. Sự táo bạo và sự mới mẻ của Elvis Phương rất được công chúng hào hứng đón nhận. Tuy nhiên, phải đến khi tham gia ban nhạc Phượng Hoàng với hai nhạc sĩ trụ cột là Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang, thì Elvis Phương mới thực sự có được chỗ đứng nghề nghiệp.

Trước khi có “chuyện tình khó quên” với người đẹp Lệ Hoa, danh ca Elvis Phương đã là một người đàn ông góa vợ phải tự mình chăm sóc 3 đứa con. Năm 1970, lúc danh ca Elvis Phương 25 tuổi thì người vợ đầu qua đời vì một tai nạn giao thông.

Nổi tiếng và tài hoa, Elvis Phương được sự mến mộ của rất nhiều mỹ nhân. Trong số những cuộc tình miên man khổ lụy, có một phụ nữ đã viết một lá thư cho Elvis Phương mà ông cất giữ cẩn thận như một kỷ niệm nhói buốt. Trong lá thư bày tỏ: “Yêu anh là đi vào vùng giông bão, đầy rẫy gian nan, đầy rẫy buồn phiền. Bởi yêu anh nên em khổ sở trăm bề, gian nan ngàn chuyện. Không biết rồi đây cuộc đời em, cuộc đời người đàn bà yêu thương anh hết lòng, không tính toán, không mảy may ân hận thì giây phút cuối đời em có được gần anh? Anh ơi, nỗi nhớ anh làm người em như mê đi, nước mắt em giàn giụa hằng đêm”.

Nhìn lại những tơ vương thời thanh xuân, Elvis Phương thú nhận: “Người đời có thể kết án tôi là một kẻ lăng nhăng, một người không chung thủy và đã dính líu tới rất nhiều phụ nữ trong cũng như ngoài giới nghệ sĩ. Những cuộc phiêu lưu tình ái đó không chỉ mang đến cho tôi giây phút thần tiên mà còn kèm theo biết bao nhiêu dằn vặt, đắng cay, chua xót. Có những người âm thầm rời đi thì không nói làm gì. Nhưng có bao nhiêu người đến và ở lại trong tôi thì từ đó cũng bắt đầu bấy nhiêu sóng ngầm, sóng nhỏ, sóng lớn nổi lên...

Tôi không bao giờ tự hào về những việc này và cũng không xấu hổ vì nó. Tôi chỉ nói lên sự thật mà có nhiều người vẫn giấu giếm và che đậy mà thôi. Tôi công nhận bản thân mình là một người yếu đuối, một nghệ sĩ bị âm nhạc chi phối từ thuở nhỏ nên bản tính rất yếu mềm, thiếu cứng rắn trong các quyết định. Tôi luôn mong ước được đắm mình trong sự dịu dàng, trìu mến của người đàn bà... Tôi thích nhìn đôi mắt tình lãng mạn, muốn thấy đôi môi cười xinh, thèm nghe những lời nói ngọt ngào, khát khao những vuốt ve êm ái... Chỉ có như vậy tâm hồn tôi mới được thảnh thơi, đầu óc tôi mới được thả trôi trong tiếng nhạc lời ca mà tôi đã đeo đuổi suốt đời”.

Năm 1975, Elvis Phương đưa 3 đứa con sang Pháp, rồi qua Mỹ định cư. Những ngày khởi nghiệp trở lại trên đất khách quê người, Elvis Phương luôn mang tâm trạng chán chường và buồn bã. Thế nhưng, trong một lần đến thăm người bạn ở bang Texas, Elvis Phương đã gặp Lệ Hoa, một cô gái trẻ hơn nhiều tuổi. Khoảnh khắc của “chuyện tình khó quên” ấy, được ông hồi tưởng: “Tôi còn nhớ như in ngày tôi bị cú sét ái tình vào năm 1980. Con tim tôi đã rung động trước một người con gái xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Khi nhìn vào ánh mắt, nụ cười và cái miệng duyên dáng nói chuyện huyên thuyên, tôi đã yêu Lệ Hoa ngay từ phút giây đầu tiên. Là định mệnh, không thể nói khác hơn, đó là định mệnh”.

Vợ chồng Elvis Phương - Lệ Hoa.

Vợ chồng Elvis Phương - Lệ Hoa.

Năm 1982, danh ca Elvis Phương làm đám cưới với Lệ Hoa. Dọn về California làm vợ kế của một giọng ca thượng thặng, Lệ Hoa không chỉ nhanh chóng thành đạt trong giới thương gia địa ốc, mà còn hỗ trợ chồng tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật.

Danh ca Elvis Phương và người đẹp Lệ Hoa có chung một đứa con trai. Khi tổ ấm lý tưởng của họ đang rực rỡ đơm hoa kết trái, thì một sự cố xảy ra. Đầu năm 1998, danh ca Elvis Phương đang biểu diễn trên sân khấu thì ngã quỵ xuống vì một cơn đau tim. Cũng may, nhờ được cấp cứu kịp thời, danh ca Elvis Phương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sức khỏe suy sụp. Thương chồng, bà Lệ Hoa dừng mọi công việc kinh doanh ở Mỹ, để đưa danh ca Elvis Phương về Việt Nam an dưỡng.

Sau mấy tháng sinh sống ở Nha Trang, vợ chồng danh ca Elvis Phương quyết định hồi hương. Họ mua một căn biệt thự tại quận 12, TP.HCM và cùng nhau an trú trên đất đai chôn nhau cắt rốn. Hơn 20 năm qua, danh ca Elvis Phương ung dung hòa nhập đời sống giải trí Việt Nam với sự sát cánh của người vợ Lệ Hoa.  

Trong cuốn hồi ký “Dòng đời” vừa xuất bản, danh ca Elvis Phương diễn giải tên gọi Lệ Hoa của vợ mình là “nước mắt một loài hoa” và dành cho vợ mình những lời âu yếm: “Tôi đã chọn người đi với mình mọi lúc, mọi nơi, quyết chí không buông tay, không rời nhau nửa bước. Vợ tôi chính là người đã giúp tôi bước ra khỏi cuộc đời tẻ nhạt trước kia và tạo ra cảm hứng mỗi ngày cho công việc của tôi được thăng hoa, để có thể tiếp tục hát cho khán giả nghe đến tận bây giờ.

Vì yêu tôi mà chuyện lớn, chuyện nhỏ Lệ Hoa đều một mình gồng gánh, chịu đựng tất cả, để tôi có thể chuyên tâm vào việc hát ca. Những năm tháng trôi qua chúng tôi đã có nhau, yêu thương và lo cho nhau, đúng hơn là Lệ Hoa luôn lo cho tôi. Vợ tôi luôn hiểu và biết chồng mình muốn gì, cần gì, để rồi vừa âm thầm lo liệu vừa thiết tha mong cầu cho khát vọng của chồng mình sớm thành hiện thực”.

44 năm nồng nàn một “chuyện tình khó quên” với Lệ Hoa, danh ca Elvis Phương chia sẻ: “Người ta thường nói vợ chồng ở với nhau lâu quá sẽ dễ chán, rồi tình cảm phai nhạt, không còn như xưa nhưng riêng chúng tôi thì không, càng ở lại càng thấy tình cảm sâu đậm. Vợ tôi cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, không bao giờ có kiểu giận hờn, nhõng nhẽo.

Chúng tôi lúc nào cũng ríu rít nói chuyện với nhau. Tôi cứ thấy vợ làm thinh, không nói gì là biết đang giận, liền lập tức chạy tới hỏi han rồi hôn một cái. Thế là hết giận, lại nói chuyện rôm rả. Sống đến độ tuổi này, điều vui nhất, hạnh phúc nhất của người đàn ông là lúc nào cũng có vợ kế bên, cả hai cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Tôi cũng nói với bà xã rằng, nếu ngày nào đó tôi biết mình sắp ra đi, tôi sẽ ráng hết sức hát vài câu rồi hôn vợ một cái, sau đó mới thanh thản ra đi”.

Chuyên mục “Chuyện tình khó quên” giới thiệu câu chuyện “Danh ca Elvis Phương đắm đuối nước mắt một loài hoa” lúc 20h ngày 13/7 trên Nông nghiệp Radio.

Xem thêm
Ký ức quê hương, giai điệu tình quê Bình Định

Chương trình nghệ thuật 'Ký ức quê hương' là hành trình về nguồn, tôn vinh những nhạc sĩ, ca sĩ gốc Bình Định…

Tuyển Argentina thua trận vì...VAR

Đội tuyển Argentina bất ngờ thua trước đội chủ nhà Colombia tại lượt trận quan trọng của Vòng loại World Cup 2026.

Hàng trăm thú cưng đọ tài sắc tại Vietnam Pet Festival 2024

TP.HCM Ngày 29/6, hàng trăm chó mèo được chủ nhân đưa đến Vietnam Pet Festival 2024 tổ chức tại quận 12 để tham gia các cuộc thi sắc đẹp, thi thời trang.