| Hotline: 0983.970.780

Con nghiện cuồng sát, 2 bé gái thiệt mạng và nhiều người trọng thương

Thứ Tư 20/06/2012 , 09:42 (GMT+7)

Một con nghiện nghi trong cơn phế thuốc đã dùng dao chặt đá, cuốc lao vào truy sát nhiều người.

Một con nghiện nghi trong cơn phế thuốc đã dùng dao chặt đá, cuốc lao vào truy sát nhiều người. Hậu quả của vụ cuồng sát khiến 2 bé gái sơ sinh mới 7 tháng tuổi thiệt mạng, 4 người khác trọng thương.


Một nạn nhân trong vụ cuồng sát kinh hoàng đang được cấp cứu tại bệnh viện

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào chiều 19/6 tại ấp Bình Phi, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Vào thời điểm trên nhiều người dân nơi đây nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà bà Hồ Thị Phàm (73 tuổi) và Trần Thị Xinh (57 tuổi) ngụ sát vách. Khi mọi người chạy đến thì kinh hoàng phát hiện bà Phàm và bà Xinh nằm gục trên vũng máu ngay trước cửa nhà.

Bên trong 4 người khác cũng gục tại chỗ, trên người khá nhiều vết thương. Các nạn nhân được xác định gồm: Bé Nguyễn Phương Vy, Nguyễn Vy Phương (cùng 7 tháng tuổi, là 2 cháu gái sinh đôi, con của chị Phạm Thị Thu Hà, 33 tuổi) và cháu Phạm Duy Trường (7 tuổi, là con của ông Phạm Duy Khánh) và chị Phạm Thị Gái (37 tuổi, con gái bà Xinh).

Cùng lúc này, đối tượng Phạm Văn Mạnh (24 tuổi, con trai bà Xinh) đã lăm lăm con dao răng cưa bỏ chạy ra ngoài. Ngay lập tức tên Mạnh bị người dân bao vây bắt giữ lại.

Các nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng hai bé gái sinh đôi là Nguyễn Phương Vy, Nguyễn Vy Phương đã tử vong, bé Trường bị chấn thương nặng ở đỉnh trán, gãy xương hàm, đa chấn thương, tụ máu diện rộng trong tình trạng nguy kịch nên đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị, ba nạn nhân còn lại hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng bị chấn thương nặng.

Khi được cấp cứu tỉnh lại, bà Xinh kể, Mạnh vốn nghiện ma túy từ lâu nhưng không chịu đi cai nghiện. Khoảng 13h chiều 19/6, khi Mạnh đang phê thuốc thì bà Xinh gọi mãi không thấy con mình có động tĩnh gì nên lấy nước lạnh dội lên mặt. Ngay sau đó, Mạnh lồng dậy vồ con dao chặt đá lao vào chém bà và chị gái mình. Chưa dừng lại ở đó, Mạnh như người điên lao ra lấy cái cuốc để trước sân chạy sang nhà hàng xóm bổ vào đầu 4 người khác, trong đó có 3 trẻ nhỏ.

Trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng công an huyện Nhơn Trạch tạm giữ Phạm Văn Mạnh để điều tra làm rõ.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm