Đây là điều không bất ngờ bởi trước khi bốc thăm, U23 Việt Nam bị xếp ở “chiếu dưới” vì thành tích yếu kém tại hai kỳ SEA Games gần đây nhất (hạng 4 ở SEAGames 2011 và bị loại từ vòng bảng ở SEAGames 2013).
Nếu có bất ngờ là việc U23 Việt Nam sẽ phải thi đấu trên sân Jalan Besar - sân đấu có mặt cỏ nhân tạo.
Đánh giá về cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam, đội trưởng Quế Ngọc Hải tỏ ra tự tin: “Nếu em được tham dự SEAGames 28, em hoàn toàn tự tin vào khả năng của cả đội bởi dưới sự dẫn dắt của HLV Miura, đội đã có những tiến bộ vượt bậc thời gian qua”.
Trung vệ của U23 Việt Nam cũng khẳng định, mặt sân Jalan Besar không phải là thứ rào cản đáng ngại bởi U23 Việt Nam sẽ có 1 tháng để chuẩn bị và cũng sẽ có nhiều buổi tập trên mặt sân nhân tạo ở Trung tâm đào tạo trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
Một ngày trước khi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng SEAGames 28, đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Theo đó, đoàn quân của HLV Miura nằm ở bảng F cùng các đội Iraq, Thái Lan, Indonesia và Đài Loan (Trung Quốc).
Và khi người ta lo ngại Miura không thể cầm quân ở đội tuyển Việt Nam đá trận đầu tiên vòng loại World Cup gặp Thái Lan vì lịch thi đấu trùng vào SEAGames thì hôm qua lá thăm SEAGames một lần nữa sắp đặt ông thầy người Nhật chạm trán “Zico Thái” trên băng ghế chỉ đạo.
Ở lần trạm chán gần đây nhất, dù chỉ là giao hữu, Miura đã để thua Kiatisak toàn diện song chiến lược gia sinh năm 1962 lại rất bình thản như thể ông biết, cuộc chiến giữa ông với Kiatisak chưa dừng lại ở đó!