| Hotline: 0983.970.780

Cuốc đất trồng rau phát hiện xác người lõa thể

Thứ Hai 18/02/2013 , 08:27 (GMT+7)

Vợ chồng người nông dân trong lúc cuốc đất trồng rau tại khu đất bỏ hoang gần nhà đã phát hiện một xác chết đang phân hủy.

Nghi can Nguyễn Văn Việt tại cơ quan điều tra

Vợ chồng người nông dân trong lúc cuốc đất trồng rau tại khu đất bỏ hoang gần nhà đã phát hiện một xác chết đang phân hủy. Sau 48 giờ kể từ khi phát hiện xác nạn nhân, cảnh sát đã bắt giữ nghi can gây ra vụ án.

Chiều 16/2, Công an tỉnh Thanh Hoá thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Việt (34 tuổi, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung) để điều tra về hành vi giết người, chôn xác, cướp tài sản.

Trước đó, tối 14/2, cảnh sát nhận được tin báo chiều cùng ngày, vợ chồng chị Trịnh Thị Hoa, Lê Phú Liêm ở phường Ba Đình (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) trong lúc đi cuốc đất trồng rau tại khu đất bỏ hoang gần nhà phát hiện một xác chết đang trong thời kỳ phân hủy.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân là nam giới bị vùi trong tư thế không có quần áo cách đây khoảng hai tháng. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương, vùng đỉnh hộp sọ và xương gò má bị vỡ.

Gần nơi nạn nhân bị vùi, công an tìm thấy một sim điện thoại di động được cho là vật chứng khá quan trọng. Lần theo chiếc sim này, chỉ sau một ngày, cảnh sát xác định nạn nhân là anh Nguyễn Hồng Sơn (19 tuổi, xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn) đã mất tích hai tháng cùng chiếc xe máy.

Chiều 16/2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được hung thủ gây án chính là tên Nguyễn Văn Việt. Lệnh bắt giữ khẩn cấp được thực hiện. Nhà chức trách cho biết, Việt nghiện ma túy nặng, thường bỏ nhà lang thang gây án kiếm tiền tiêu xài.

Tại cơ quan công an, can phạm này khai nhận, do quen biết từ trước với anh Sơn nên chiều 5/12/2012 đã mượn xe máy của anh này đem cầm đồ ở phường Ba Đình (thị xã Bỉm Sơn) lấy hai triệu đồng để mua ma túy.

Hai ngày sau, thấy anh Sơn đến đòi xe, Việt nảy ra ý định giết người để chiếm đoạt xe máy. Việt dụ anh Sơn đến khu đất bỏ hoang ở phường Ba Đình rồi dùng đá đập liên tiếp vào đầu anh Sơn cho đến khi nạn nhân gục chết.

Khi nạn nhân đã tử vong, Việt lục túi lấy đăng ký xe máy rồi vùi xác tại bờ tường của khu đất này. Chiều 8/12/2012, Việt mang đăng ký xe máy của anh Sơn đến hiệu cầm đồ lấy tiếp 10 triệu đồng để mua ma túy. Trên đường lẩn trốn, kẻ sát nhân bị cảnh sát bắt giữ. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm