Rõ nhất là De Gea. Người chơi tốt nhất trong đội hình Man Utd 2-3 năm trở lại đây và suýt giật giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trao tặng, gặp vấn đề lớn về tư tưởng. Anh bị Louis van Gaal gạt khỏi đội hình chính thức và chấp nhận theo dõi trận đấu từ trên khán đài.
Đối thủ của De Gea trong vòng khai mạc và từng được Quỷ đỏ liên hệ để thay thế anh trong khung gỗ, Hugo Lloris cũng không thể xuất hiện trong cầu môn Tottenham. Dù có tên trong danh sách đăng ký nhưng thủ thành người Pháp chẳng thể ra sân vì chấn thương cổ tay kỳ bí.
Nhiều nguồn tin cho rằng Tottenham cố tình “ém hàng” để ngăn Man Utd tiếp cận Lloris. Chẳng biết chuyện này đúng bao nhiêu phần trăm, nhưng ngay sau trận, nhiều CĐV của đội khách đã tiếc rẻ: Giá mà có thủ quân ĐT Pháp, họ đã không phải nhận bàn thua lãng xẹt.
Cùng chung nỗi niềm với những số 1 còn có Chelsea. Trước khi ra quân gặp Swansea, mọi thống kê đều nghiêng hẳn về phía các nhà đương kim vô địch. Họ là đội giành nhiều điểm nhất trong ngày khai mạc giải Ngoại hạng, hơn cả Man Utd, Arsenal và Liverpool. Thậm chí, ở mùa giải trước, đội quân của Mourinho còn nã tổng cộng 9 bàn vào lưới đối thủ sau 2 lượt trận.
Tuy nhiên, trái bóng tròn đã chứng tỏ mọi con số đều chỉ mang giá trị tham khảo. Trong một ngày Courtois nổi hứng... thích chơi xấu, Chelsea dính phạt đền và bị mất người khi trận đấu vẫn còn gần 40 phút. Phải may mắn lắm, đội chủ nhà mới giữ lại được 1 điểm.
Không được may mắn như The Blues, đội bóng cùng thành phố của họ - Arsenal - thậm chí đã chịu cảnh tay trắng trong ngày mùa giải mới bắt đầu. Một pha ra vào không hợp lý cộng thêm một phút thiếu tập trung rồi đổ người quá chậm của thủ thành người CH Czech khiến Pháo thủ rơi thẳng xuống vị trí cuối bảng.
Thủ môn được coi là 50% sức mạnh đội bóng, và khi những số 1 không chơi đúng sức, thật dễ hiểu vì sao các CLB lại khốn đốn đến vậy.