| Hotline: 0983.970.780

Dùng xà beng đánh gãy chân người yêu con gái

Thứ Tư 23/04/2014 , 09:07 (GMT+7)

Cho rằng con gái 17 tuổi của mình bị dụ dỗ cưỡng hiếp, gia đình ông Trung đã mời anh Toàn đến nhà sau đó chốt cửa, còng tay và đánh anh này gãy chân.

Ngày 22/4, Trung tá Cao Xuân Hoa - Phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Tấn Trung về hành vi cố ý gây thương tích. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang điều tra hành vi của những người có liên quan khác.

Theo điều tra ban đầu, do nghi ngờ con gái mình bị hãm hại, gia đình ông Trung đã gọi anh Trần Minh Toàn (23 tuổi, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đến nhà rồi còng tay anh Toàn và thay nhau đánh đập dã man.

Cũng theo Trung tá Hoa, chiếc còng số 8 được ông Trung khai đã mua trôi nổi trên thị trường do gia đình thường hay buôn bán hàng qua biên giới. "Đối với hành vi bắt giữ người trái pháp luật chúng tôi đang tiếp tục điều tra củng cố đầy đủ chứng cứ mới có thể xử lý", ông Hoa nói.

Chiều 19/4, người dân xã Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng Nai nghe nhiều tiếng kêu cứu từ nhà ông Trung. Mọi người có mặt nhưng không thể can thiệp cho đến khi công an huyện xuất hiện, anh Trần Minh Toàn mới được giải cứu.

Anh Toàn được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hai cổ tay bị trầy, mặt trước của hai cẳng chân có vết thương chảy máu, eo phải và phần dưới nách trái bầm, chân phải bị gãy.

Nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM với chân phải bó bột, anh Toàn cho biết, vẫn chưa thể ngồi dậy được, đầu còn đau buốt. Thanh niên này kể, anh quen với cô con gái đang học lớp 11 của ông Trung cách đây hai tháng, trong một lần đi đám cưới. Người nhà của Toàn trong đó có mẹ anh biết mối quan hệ của hai người và xem đó như chuyện công khai.

"Đến chiều 19/4, trong lúc bạn gái ghé tiệm chụp ảnh của tôi chơi thì anh trai của cô ấy xuất hiện gọi em gái về. Đến khoảng 22h30, anh ấy nhắn tin bảo tôi qua nhà gấp. Tưởng gia đình gọi đến hỏi chuyện chúng tôi quen nhau, song vừa vào nhà thì mẹ của bạn gái cho rằng tôi hại đời con gái bà nên ôm tôi lại còn ông anh trai thì dùng còng số 8 còng tay tôi", Toàn kể.

Cũng theo anh Toàn, anh bị đánh tới tấp và chỉ biết kêu cứu. Hàng xóm có người nghe được nên đưa mẹ anh đến nhưng khi bà vừa có mặt thì cũng là lúc ông Trung về đến nhà. 

"Ông ta xô mẹ tôi ra, đóng cửa nhà lại, lôi tôi vào phòng trong, dùng cây xà beng đánh vào chân. Tay bị còng, tôi chỉ còn cách nằm ngửa, đưa tay ra đỡ", anh này nói.

DSC02010-JPG-6166-1398158234.jpg
Toàn cho biết, hai tay anh bị còng nên khi bị đánh anh chỉ còn biết nằm và đưa cả hai tay lên đỡ. Ảnh: Thiên Chương

Sự việc chỉ được giải quyết khi lực lượng công an địa phương có mặt.

"Dù bạn gái còn đi học nhưng đã 17 tuổi. Tôi không làm gì phạm pháp. Chúng tôi yêu nhau đàng hoàng minh bạch. Lúc tôi bị đánh bạn tôi có ở đó. Cô ấy vừa khóc vừa van xin đừng đánh tôi nữa", thanh niên này nói.

 

VnExpress

Xem thêm
Cặp vợ chồng tử vong trong khi đốt nương làm rẫy

Quá trình đốt nương để lấy đất canh tác, thấy lửa cháy lan 2 vợ chồng cố gắng dập lửa. Song không may, cả 2 đã tử vong trong đám cháy.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.