| Hotline: 0983.970.780

Ê chề

Thứ Ba 22/11/2011 , 09:56 (GMT+7)

Không còn một tinh thần chiến đấu máu lửa và sự quyết tâm cao độ, U23 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi bạc nhược, thiếu sức sống trong thất bại 1-4 trước Myanmar...

Không còn một tinh thần chiến đấu máu lửa và sự quyết tâm cao độ, U23 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi bạc nhược, thiếu sức sống trong thất bại 1-4 trước Myanmar ở trận tranh hạng 3. Đoàn quân HLV Goetz cũng không thể giành được tấm HCĐ danh dự và chia tay SEA Games 26 trong nỗi tủi nhục.

HLV Goetz đã lên dây cót tinh thần khi khẳng định U23 Việt Nam sẽ chiến thắng, nhưng sự thể hiện trên sân của họ lại ngược lại: bế tắc trong tấn công và lơi lỏng trong phòng ngự. U23 Việt Nam dễ dàng bị thủng lưới 4 bàn với các pha lập công của Zayer Win (cú đúp), Hoàng Thịnh (phản lưới) và Ko Ko. Bàn gỡ của Anh Quang ở cuối trận chỉ mang lại ý nghĩa danh dự. Không thể giành nổi tấm HC bóng đá nào, Việt Nam tái lặp lại thất bại đáng xấu hổ như ở SEA Games 25 (thua Singapore 0-5 ở trận tranh hạng 3).

Bước vào cuộc đấu với U23 Myanmar, HLV Falko Goetz quyết định từ bỏ sự bảo thủ khi đưa ra khá nhiều sự thay đổi về đội hình thi đấu. Sơ đồ 4-4-2 đã được thay bằng 4-3-2-1 thận trọng hơn với bộ ba Văn Bình-Hoàng Thịnh-Trọng Hoàng ở khu vực giữa sân. Thành Lương với cái băng quấn trên đầu hiện diện bên cánh phải, Văn Thắng ở cánh trái hỗ trợ cho mũi nhọn cao nhất Văn Quyết. Tuy nhiên, sự thay đổi này chẳng khiến U23 Việt Nam chơi sáng sủa hơn.

Các miếng đánh của đội bóng áo trắng vẫn khá rời rạc, những đường phối hợp thiếu sự sắc nét cần thiết. Trong khoảng 20 phút đầu, khi Myanmar chủ động chơi phòng ngự số đông, hàng công U23 Việt Nam gần như bế tắc trước chiếc xe bus mà Myanmar dựng ra trước cầu môn. Thành Lương, Trọng Hoàng hay Văn Quyết đều thi đấu đầy cố gắng, nhưng những nỗ lực của họ chưa đủ mang lại sự khác biệt. Văn Quyết có cơ hội đối mặt với Thihatthu, nhưng tiền đạo Hà Nội T&T lại dứt điểm chưa đủ sắc sảo.

Giữ được ưu thế ở giữa sân, nhưng khi chúng ta chưa có được sự sắc bén trong các miếng đánh thì hàng thủ lại mắc sai lầm. Quả đá phạt chếch góc trái của Zayer Win ở phút 33 không quá nguy hiểm, nhưng Tuấn Mạnh đã bị khuất tầm nhìn rồi bắt hụt, khiến U23 Việt Nam bị dẫn bàn khá vô duyên. Rõ ràng sự hiện diện của Long Giang (mới trở lại sau án treo giò) chưa thể mang lại sự khác biệt cho hàng thủ Việt Nam, vốn chưa bao giờ đáng tin cậy từ đầu giải.

Sang hiệp 2, HLV Goetz quyết định táo bạo khi tung Anh Quang vào thay Huỳnh Phú mắc quá nhiều sai lầm, còn một tiền vệ phòng ngự là Văn Bình được thay bằng tiền đạo Đình Tùng. Nhưng khi lối chơi của U23 Việt Nam còn chưa khởi sắc, chúng ta đã phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 58 sau khi Zayer Win đánh đầu tung lưới Tuấn Mạnh nâng tỷ số lên 2-0. Đây là pha bóng mà hàng thủ U23 Việt Nam mắc lỗi kèm người và tỏ ra thiếu chủ động trong các tình huống tranh chấp.

Trong thế không còn gì để mất, đoàn quân HLV Goetz đã vùng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn danh dự, nhưng sự vô duyên vẫn hiện hữu trên hàng công U23 Việt Nam. Đầu tiên Văn Thắng sút bóng quá nhẹ trong tình huống đối mặt Thihatthu, sau đó Đình Tùng thực hiện quả đá phạt đưa bóng đi sạt cột dọc. Sự sơ hở ở hàng thủ khiến U23 Việt Nam tiếp tục phải nhận bàn thua và lần này, Hoàng Thịnh đốt lưới nhà ở phút 71 giúp Myanmar dẫn trước đến 3 bàn.

Về cuối trận, khi U23 Việt Nam mất tinh thần thì Myanmar còn ghi thêm một bàn thắng nữa do công của Koko. Những nỗ lực cuối cùng chỉ giúp Việt Nam có được bàn gỡ 1-4 của Lâm Anh Quang ở phút 88. Đây được coi là một trong những thất bại ê chề nhất của bóng đá Việt Nam trong lịch sử các kỳ SEA Games.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm