| Hotline: 0983.970.780

Gần 2.100 tàu thuyền đã vào bờ neo đậu an toàn

Thứ Ba 17/10/2023 , 19:44 (GMT+7)

THỪA THIÊN - HUẾ Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, đến 17h ngày 17/10 toàn bộ 2.062 tàu thuyền cùng 1.350 lao động của địa phương đã vào bờ neo đậu an toàn.

Toàn bộ 2.062 tàu thuyền cùng 1.350 lao động của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào bờ neo đậu an toàn. Ảnh: CĐ.

Toàn bộ 2.062 tàu thuyền cùng 1.350 lao động của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào bờ neo đậu an toàn. Ảnh: CĐ.

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa có văn bản gửi Bộ Tham mưu, Bộ đội Biên phòng; Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế về triển khai phòng, chống áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Theo đó, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, đến 17h ngày 17/10 toàn bộ 2.062 tàu thuyền cùng 1.350 lao động của địa phương đã vào bờ neo đậu an toàn.

Bên cạnh đó, 34 tàu hàng, xà lan trong nước và quốc tế gồm 10 phương tiện của Việt Nam, 4 phương tiện của nước ngoài với 267 thuyền viên, cùng hàng hóa đang neo đậu khu vực cảng Thuận An, Chân Mây.

Trước diễn biến khó lường của thời tiết, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động triển khai phòng, chống và ứng phó hiệu quả.

Hiện đơn vị đang duy trì thường xuyên 380 cán bộ, chiến sỹ, cùng 24 phương tiện (tàu, xuồng, ô tô...) sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Các đồn Biên phòng Phong Hải, cửa khẩu cảng Thuận An, Vinh Hiền, cửa khẩu cảng Chân Mây và Hải đội 2 triển khai bắn pháo hiệu cảnh báo áp thấp nhiệt đới bắt đầu từ tối 17/10 đến khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào bờ theo quy định; phối hợp với chính quyền địa phương, chủ tàu, thuyền trưởng tổ chức hướng dẫn các phương tiện vào neo đậu, trách va đập, đứt neo trôi dạt.

Xem thêm
Sơn La dự kiến có 92 xã, phường sau sắp xếp

SƠN LA Sơn La hiện có 200 xã, phường, thị trấn; dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 92 đơn vị xã, phường, gồm 87 xã, 5 phường.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.