| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Chi tiết 5 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2025

Thứ Hai 30/12/2024 , 15:51 (GMT+7)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Hà Nội tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp. Ảnh: Internet.

Hà Nội tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp. Ảnh: Internet.

Theo đó, dịp Tết Dương lịch năm 2025, Hà Nội tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp.

Trận địa số 1: Quận Hoàn Kiếm (trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới).

Trận địa số 2: Quận Hoàn Kiếm (trước Bưu điện Hà Nội).

Trận địa số 3: Quận Nam Từ Liêm (tại khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô).

Trận địa số 4: Quận Hà Đông (hồ Văn Quán, phường Văn Quán).

Trận địa số 5: Thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây).

Trận địa số 6: Huyện Đông Anh (Trung tâm Thể dục thể thao huyện Đông Anh).

Số lượng pháo hoa tầm cao gồm tổng số 3.600 quả (mỗi trận địa 600 quả), pháo hoa tầm thấp gồm tổng số 540 giàn (mỗi trận địa 90 giàn).

Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2025.

Với 6 trận địa này, người dân ở cả nội thành và ngoại thành có thể lựa chọn địa điểm gần nhất để chiêm ngưỡng pháo hoa vào đêm Giao thừa, đón năm mới 2025.

Trước khi xem pháo hoa, du khách có thể cùng gia đình, bạn bè đếm ngược thời khắc chuyển giao sang năm mới với sự kiện Herbalife Countdown Party 2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm từ 20h15 ngày 31.12. Chương trình có sự tham gia của loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Phương Ly, Minh Hằng, Amee...

Cùng ngày, sự kiện đếm ngược chào đón năm mới 2025 với chủ đề Trust the moment (Tin vào khoảnh khắc) sẽ diễn ra tại trung tâm Quảng trường Cách mạng tháng 8, trước Nhà hát Lớn, Hà Nội từ 19h30. Sự kiện miễn phí vé vào cửa.

Xem thêm
Sơn La dự kiến có 92 xã, phường sau sắp xếp

SƠN LA Sơn La hiện có 200 xã, phường, thị trấn; dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 92 đơn vị xã, phường, gồm 87 xã, 5 phường.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.