| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Rút súng ám sát dọa... cảnh sát đặc nhiệm

Thứ Tư 13/10/2010 , 09:16 (GMT+7)

Bị truy đuổi, 2 tên cướp liều lĩnh dùng hơi cay chống cự. Thậm chí, chúng còn rút súng ám sát đe dọa.

Đối tượng Đạt tại cơ quan công an

Sau khi cướp giật túi xách của một phụ nữ đi đường, hai gã giang hồ bị tổ cảnh sát đặc nhiệm truy đuổi. Đối tượng ngồi trước dùng bình xịt hơi cay chống trả, đối tượng ngồi sau rút súng ám sát đe dọa… 

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1982, trú tại Đống Đa, Hà Nội) và Trần Quang Đạt (SN 1987, trú tại Lý Nhân, Hà Nam) để làm rõ hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản. Theo điều trai ban đầu, chiều tối 11/10, Thắng và Đạt đã bắt taxi đi lòng vòng qua nhiều phố nhằm mục đích trộm cắp.

Đến khoảng 21h, khi đi ngang qua phố Vạn Phúc thuộc địa bàn quận Ba Đình, các đối tượng trộm cắp được chiếc xe Honda Lead, BKS 30M2- 0592. Hai đối tượng điều khiển chiếc xe này đi trộm cắp tiếp.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, hai đối tượng cướp giật túi xách của hai phụ nữ đang đi trên đường Nguyễn Chí Thanh (thuộc phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội). Do bị hại giằng co nên cả hai xe cùng đổ xuống đường.

Cùng thời điểm này, tổ công tác thuộc Đại đội cơ động đặc nhiệm BK 20 (Công an TP Hà Nội) gồm 4 CBCS phát hiện kịp thời. Phát hiện bị truy đuổi, 2 đối tượng đã bỏ lại xe máy chạy trốn. Trong quá trình bỏ chạy, Thắng đã dùng bình xịt hơi cay tấn công lại tổ công tác, còn Đạt đã rút súng ở trong người ra đe dọa, buộc tổ công tác phải nổ súng bắn chỉ thiên.

Được sự phối hợp của quần chúng nhân dân, tổ công tác đã tóm gọn 2 đối tượng cùng tang vật vụ án đưa về Công an phường Láng Hạ (Đống Đa). Khám xét người 2 đối tượng, Cơ quan Công an đã thu giữ 1 khẩu súng dạng bút, bên trong có đạn; 1 bình xịt hơi cay, vam phá khóa, 1 cà lê 8 và 4 viên đạn trong túi quần của Đạt. Các đối tượng khai nhận đã mang những vũ khí trên theo người để chống trả khi bị lực lượng chức năng hoặc người dân phát hiện, bắt giữ.

Bước đầu xác định, nạn nhân bị cướp giật là chị Nguyễn Thị Tân, SN 1972, trú tại phường Vĩnh Hưng, (Hoàng Mai), bên trong chiếc túi xách của nạn nhân có gần 30 triệu đồng cùng một số tài sản khác.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm