| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt trụ sở nhà nước ở Quảng Trị bỏ hoang, xuống cấp

Thứ Sáu 26/03/2021 , 07:29 (GMT+7)

Nhiều công trình được đầu tư bằng ngân sách nhà nước nhưng không đưa vào sử dụng một thời gian dài đang là thực trạng xảy ra tại tỉnh Quảng Trị.

Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Đông Hà (cũ) bỏ hoang từ lâu gây lãng phí tài sản công. Ảnh: CĐ.

Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Đông Hà (cũ) bỏ hoang từ lâu gây lãng phí tài sản công. Ảnh: CĐ.

Theo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, thời gian qua cử tri tại địa phương đã có nhiều ý kiến phản ánh thực trạng có một số công trình được xây dựng bằng ngân sách nhà nước nhưng không đưa vào sử dụng trong thời gian khá dài bao gồm: Nhà khách Biên phòng (đường Lý Thường Kiệt) của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phân hiệu đại học Huế tại Quảng Trị (cũ); trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà (cũ).

Trong đó, công trình Nhà khách Biên phòng được xây mới nhưng không đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, Phân hiệu đại học Huế tại Quảng Trị và trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà chuyển đến Trụ sở mới nên các công trình này đang để không, xuống cấp, hư hỏng.

Công trình Nhà khách Biên phòng chưa có phương án sử dụng. Ảnh: CĐ.

Công trình Nhà khách Biên phòng chưa có phương án sử dụng. Ảnh: CĐ.

Trước thực trạng đó, cử tri Quảng Trị đã đề nghị Bộ Tài chính kịp thời có phương án quản lý và khai thác và sử dụng có hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

Được biết, liên quan đến ý kiến của cử tri, Bộ Tài chính khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để xử lý nhà, đất là trụ sở làm việc cũ sau khi đã được xây dựng trụ sở mới theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Liên tiếp 2 vụ tai nạn nghiêm trọng trên tỉnh lộ 338

QUẢNG NINH Trong chiều ngày 5/3, tại tỉnh lộ 338 (địa phận xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) đã xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...