| Hotline: 0983.970.780

Học sinh Trà Vinh chế tạo máy rửa tay tự động không tiếp xúc

Thứ Bảy 11/04/2020 , 17:32 (GMT+7)

Mới đây, lãnh đạo Trường Thực hành Sư phạm - ĐH Trà Vinh cho biết vừa đưa vào sử dụng thiết bị rửa tay khô tự động không tiếp xúc‎.

Đưa vào sử dụng máy rửa tay tự động. Ảnh: Đồng Khởi.

Đưa vào sử dụng máy rửa tay tự động. Ảnh: Đồng Khởi.

Thiết bị, sử dụng cảm biến tự động, người dùng không phải trực tiếp ấn nút, do em Diệp Phước Trung, cựu học sinh trường Thực hành Sư phạm - ĐH Trà Vinh và em Huỳnh Quốc Toàn, học sinh lớp 12 trường THPT Hòa Minh, tỉnh Trà Vinh‎ chế tạo.

Em Diệp Phước Trung‎ cho biết thiết bị này hoạt động rất ổn định, độ chính xác tối ưu và hoàn toàn tự động, đặc biệt cho phép định thời gian phun cũng như thiết lập một lượng dung dịch sát khuẩn nhất định theo yêu cầu để tiết kiệm, đồng thời có thể sử dụng được nhiều loại dung dịch như: dung dịch nước, dung dịch Gel, ....

‎Thầy Lê Phong Dũ, Phó Hiệu trưởng trường Thực hành Sư phạm hướng dẫn trực tiếp nhóm học sinh nghiên cứu thiết bị trên. Thầy Dũ cho biết: "Hiện tại, nhóm đang tiếp tục phát triển thêm thiết bị đo thân nhiệt từ xa và sẽ hoàn thành trong thời gian tới".

Em Diệp Phước Trung là cựu học sinh trường Thực hành sư phạm - ĐH Trà Vinh, từng đạt giải nhì quốc gia cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc gia năm 2019, dành cho học sinh Trung học về lĩnh vực hệ thống nhúng. Hiện tại, em đang nỗ lực ‎theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư về trí tuệ nhân tạo.

‎Em Huỳnh Quốc Toàn là học sinh lớp 12, trường THPT Hòa Minh, tỉnh Trà Vinh từng đạt giải nhất cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh Trung học về lĩnh vực Robot và máy thông minh năm 2019. Em đang chuẩn bị các phần nghiên cứu, đam mê của mình để tiếp tục tham gia cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia năm 2020.

Xem thêm
Sơn La dự kiến có 92 xã, phường sau sắp xếp

SƠN LA Sơn La hiện có 200 xã, phường, thị trấn; dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 92 đơn vị xã, phường, gồm 87 xã, 5 phường.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.