| Hotline: 0983.970.780

Kẻ thắng giòn giã, kẻ thua nhục nhã

Thứ Năm 07/04/2011 , 10:06 (GMT+7)

Ngày mở màn tứ kết lượt đi Champions League diễn ra với đầy rẫy bất ngờ và những kết quả khó tin. Trong cơn khủng hoảng, Real Madrid bùng nổ bằng chiến thắng 4-0 trước “ngựa ô” Tottenham trong khi Inter lại gục ngã khó tin 2-5 ngay tại Meazza trước Schalke yếu hơn về mọi mặt.

Kể từ khi xóa dớp bằng việc loại Lyon, Real Madrid đang dần thể hiện sức mạnh ở đấu trường châu lục. Sự trở lại của hai trụ cột Marcelo và Ronaldo giúp lối chơi Kền kền trắng trở nên biến hóa hơn. Jose Mourinho cũng quán triệt tư tưởng với các học trò rằng hy vọng ở La Liga đã tắt, mục tiêu Decima ở đấu trường châu lục mới thực sự thiết thực nhất lúc này.

Benzema dính chấn thương, Adebayor được ra sân ngay từ đầu và chính cái duyên của cựu ngôi sao Arsenal trước Tottenham là chìa khóa chiến thắng cho Real Madrid. Hai bàn thắng ở đầu hai hiệp đều được tiền đạo người Togo kết thúc khá gọn gàng bằng đầu (ghi 10 bàn trong 10 trận gặp Spurs), thậm chí nếu may mắn hơn Ade đã có thể lập hattrick. Và trong thế trận áp đảo đó, Di Maria và C. Ronaldo cũng để lại dấu ấn cá nhân với hai pha dứt điểm hoàn hảo không cho Gomes cơ hội cản phá.

Real Madrid giành chiến thắng 4-0 trước Tottenham bằng lối chơi tấn công quyến rũ, đầy thuyết phục cộng thêm nhạy cảm ghi bàn của các ngôi sao. Tuy vậy, Tottenham cũng không thực sự gặp may khi Crouch bị đuổi khỏi sân ở phút 14 sau hai pha phạm lỗi với Ramos, Marcelo. Sự non nớt của HLV Harry Redknapp khiến Spurs thực sự trở nên “yếu bóng vía” tại Bernabeu.

Van der Vaart lẫn Luka Modric mất hút trên sân, Lenon bất ngờ bị cảm không thể thi đấu, Tottenham chỉ có thể biết trông cậy vào Gareth Bale. Tiền vệ người xứ Wales bùng nổ với hai cú sút trái phá, nhưng chừng đó là quá ít để xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của “Kền kền trắng”. Khi không còn là ẩn số, Spurs đã thể hiện rõ kinh nghiệm non kém ở đấu trường đỉnh cao và cơ hội bước tiếc gần như là zero với đại diện nước Anh.

Nếu như Real Madrid thăng hoa thì ĐKVĐ Inter lại nhận thất bại nhục nhã 2-5 trước Schalke 04 ngay trên sân nhà Meazza. Cách đây 3 ngày, Nerazzurri vừa để thua Milan 0-3 và tan mộng Scudetto. Và có lẽ, sau 90 phút ê chề trước đại diện nước Đức, Inter Milan nhiều khả năng sẽ trở thành cựu vương sau vòng tứ kết.

Sự chủ quan và tâm lý có phần khinh định khiến Inter mất tập trung ở hàng thủ. Inter đã hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công Stankovic và Milito, nhưng họ nhanh chóng để đối thủ gỡ hòa 2-2. Và hiệp 2 chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của Inter khi Raul và Edu liên tiếp lập công cho Schalke, xen giữa là pha đá phản lưới nhà của Ranocchia. Thủ thành Julio Cesar thẫn thờ sau trận, anh hoàn toàn bất lực khi phải vào lưới nhặt bóng 5 lần.

Bị dồn vào thế phải thắng 4-0 tại Veltins Arena mới đi tiếp, có thể cơ hội đi tiếp của Inter gần như đã tắt. Thầy trò Leonardo thua bởi họ không giữ được tinh thần thép và kinh nghiệm ở thời điểm then chốt. Và một yếu tố khác cũng quan trọng là Raul cùng đồng đội biết cách khoét vào điểm yếu hàng thủ của Inter để ca khúc khải hoàn tại Meazza.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm