| Hotline: 0983.970.780

Kiều nữ có tài phá khóa siêu đẳng

Thứ Sáu 29/11/2013 , 14:40 (GMT+7)

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, làn da trắng cùng tài mở khóa siêu đẳng, Trinh cầm đầu nhóm trộm cắp và gây ra hàng loạt vụ "nhập nha".

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, làn da trắng cùng tài mở khóa siêu đẳng, Trinh cầm đầu nhóm trộm cắp và gây ra hàng loạt vụ "nhập nha".

Ngày 28/11, Công an TP HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Tạ Tuyết Trinh (22 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu), nghi can cầm đầu băng trộm cắp tài sản mà cảnh sát đã truy nã trước đó.


Trinh tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, năm 2003, từ Bạc Liêu, Trinh lên thành phố làm nhiều nghề để mưu sinh, trong đó có cả việc bưng bê hủ tíu và giúp việc nhà. Nhờ ngoại hình xinh xắn, sau này cô gái trẻ được giới thiệu làm tiếp viên ở các vũ trường, quán bar.

Được nhiều đại gia chu cấp tiền bạc, "kiều nữ" miền Tây thỏa sức ăn chơi và lậm vào hàng đá. Dần dà chểnh mảng với khách hàng và không còn được cưng chiều, Trinh phải xin vào làm tiếp viên tại các nhà hàng bia ôm, cà phê đèn mờ. Từ đây, cô quen biết nhiều đường dây trộm cắp chuyên nghiệp và học được nhiều miếng nghề trong giới.

Ngoài việc học từ các tên trộm chuyên nghiệp, cô gái xinh đẹp này còn mày mò lên mạng Internet nghiên cứu các chiêu phá khóa. Sau đó Trinh mua hàng loạt ổ khóa từ cổ điển đến tối tân nhất về thực tập đến khi thuần thục.

Khi tay nghề đã cao, Trinh quy tụ thêm hàng chục đàn em khác để thành lập băng trộm. Cả nhóm thường tụ tập chơi hàng đá ban ngày, đến đêm kéo nhau đi phá khóa nhà dân, đột nhập vào trộm nhiều xe đắt tiền.

Tháng 8/2012, để đàn em cảnh giới bên ngoài, “kiều nữ” một mình vào căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Tân Bình) mở cửa, phá khóa 6 xe gắn máy dắt ra. Hai ngày sau, vẫn chỉ mình Trinh đột nhập bẻ khóa cửa để đàn em lấy đi 5 chiếc xe trên đường Tô Hiến Thành (quận 10).


Các đồ nghề phá khóa của Trinh

Đến đầu năm 2013, băng trộm do Trinh cầm đầu bị cảnh sát triệt phá nhưng “kiều nữ” nhanh chân trốn thoát nên bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã. Mới đây, các trinh sát đã ập vào khách sạn tại quận 3, bắt giữ nghi Trinh cùng nhiều đồ nghề trộm cắp, dụng cụ hút ma túy đá…

"Khi thực nghiệm điều tra, chỉ mất 5 giây để cô ấy phá một ổ khóa, 3 giây để vô hiệu hóa một chiếc xe máy đã khóa cổ cẩn thận”, một cán bộ điều tra cho hay.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm