| Hotline: 0983.970.780

Lộ mặt "yêu râu xanh" vì bỗng nhiên... sạch sẽ

Thứ Năm 09/08/2012 , 08:45 (GMT+7)

Tội ác của 'yêu râu xanh' bị phát giác khi hắn vốn lười tắm, hà tiện trong tiêu dùng bỗng bất ngờ sạch sẽ mua xà phòng thơm về sử dụng.

Tội ác của 'yêu râu xanh' bị phát giác khi hắn vốn lười tắm, hà tiện trong tiêu dùng bỗng bất ngờ sạch sẽ mua xà phòng thơm về sử dụng.

Một buổi sáng, một phụ nữ ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng gửi con gái 9 tuổi tên Lan đang nghỉ hè sang dãy nhà trọ của mẹ chồng quản lý để đi làm. Hôm đó, chị về sớm, thấy con có biểu hiện sợ hãi.

Gặng hỏi con, bé bảo đau vùng kín nhưng nhất định không nói nguyên do. Quan sát kỹ, người mẹ phát hiện quần của con bị ướt. Sinh nghi, người mẹ đưa bé đến công an phường trình báo về việc “khả năng con gái tôi bị hiếp dâm trong lúc tôi gửi cháu ở nhờ trong một dãy phòng trọ”.

Trong khi đó, bé Lan không nói gì với các điều tra viên. Cô bé được đưa đi giám định pháp y. Trong thời gian chờ kết quả, nhận thấy dấu hiệu bất thường của bé, các điều tra viên khẳng định, đứa trẻ bị xâm hại tình dục.


Thái Văn Quang tại cơ quan điều tra

Gần 20 thanh niên có mặt tại khu trọ được triệu tập lên trụ sở. Cuối cùng, các điều tra tập trung nghi vấn vào Thái Văn Quang (22 tuổi, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Điều này cũng trùng hợp với thông tin do mẹ của Lan cung cấp trước đó.

Chị cho biết trong thời gian gửi con vào khu trọ, chỉ có Quang còn ở trong phòng. Lúc chị trở về thì anh ta đi ra ngoài.

Trong khi các trinh sát nắm bắt từng động thái của nghi phạm thì Quang trở về, trên tay cầm một bánh xà bông tắm vừa mua. Ngạc hiện, các bạn cùng phòng bỗng ồ lên: “Trời mát như ri mà thằng Quang chuẩn bị đi tắm kìa" hay "chúa ở bẩn lại còn mua xà bông về kỳ cọ nữa chứ, chắc là có chuyện động trời rồi đây".

Những câu chọc quê lần này khiến gã trai mới lớn luống cuống, hốt hoảng. Nắm bắt ngay tình thế, các điều tra viên mời Quang về trụ sở công an quận để làm rõ nghi vấn. Ở một hướng khác, các trinh sát tìm mọi cách nói chuyện, động viên bé Lan vượt qua cơn sốc để tìm hiểu sự thật. Mất rất nhiều thời gian, bé gái mới thú thật: “Cháu rất sợ vì chú ấy dọa là không được nói cho ai biết, nếu không chú ấy sẽ đánh”.

Qua nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng Quang thừa nhận có giao cấu với bé Lan. Thanh niên này khai, biết cha mẹ bé gái hay gửi con bên dãy trọ để đi làm chiều tối mới đón về. Do bé lại thường vào phòng trọ của mình nên Quang đã giao cấu và hù dọa "im miệng".

Sau khi hiếp dâm đứa trẻ, Quang ra ngoài mua xà phòng về tắm nhằm che giấu mùi hôi trên người, tiện thể lau dọn chiếc giường vừa giở trò đồi bại. Quang không ngờ, thói quen ở bẩn, bị xem là kẻ “ki bo” chi tiêu, nay lại “hào phóng” đi mua xà phòng đã vô tình tố cáo tội ác của hắn.

"Yêu râu xanh" khai, biết bé gái mới 9 tuổi khá phổng phao không ai chăm nom nên ấp ủ âm mưu "làm bậy" từ lâu. Cơ hội đến khi sáng 30/6, những thanh niên chung phòng với Quang ra ngoài hết, Lan chạy vào chơi và nằm ngủ ngay trên giường.

Theo một điều tra viên, Quang là con thứ trong gia đình thuần nông ở vùng quê Quảng Nam. Đang đang học năm 4 ở Nha Trang, kinh tế gia đình sa sút, thanh niên này chọn cách bảo lưu kết quả học tập, về lại quê rồi ra Đà Nẵng phụ bán cà phê kiếm tiền để dành dụm đi học tiếp.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

(Theo Pháp luật VN)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm