| Hotline: 0983.970.780

Man United và Inter Milan chốt giá Anthony Martial

Thứ Ba 10/08/2021 , 13:40 (GMT+7)

Có vẻ như Inter Milan chuẩn bị thực hiện bản hợp đồng quan trọng nhất của họ trong mùa hè khi muốn lấy về Anthony Martial của Man United.

Ngay sau khi bán Romelu Lukaku cho Chelsea và chuẩn bị thu về khoản tiền lên tới 115 triệu euro, Inter Milan gửi cho Man United lời đề nghị nhượng lại tiền đạo Anthony Martial. 

Anthony Martial sẽ rời Man United? Ảnh: Man United.

Anthony Martial sẽ rời Man United? Ảnh: Man United.

Theo báo chí Anh, đây là một lời đề nghị có sức nặng khi nó đáng giá tới 60 triệu euro và ngang bằng với những gì Man United từng bỏ ra để chiêu mộ tiền đạo người Pháp năm 2016. 

Sau khi cân nhắc, có vẻ như HLV Ole Gunnar Solskjaer không ngăn cản và bật đèn xanh cho thương vụ này diễn ra. 

Nhà cầm quân người Na Uy tạm hài lòng với Edinson Cavani, Marcus Rashford và Mason Greenwood ở vị trí trung phong cắm. Thậm chí, việc Anthony Martial ra đi có thể mở đường cho một số cầu thủ khác ở học viện trẻ của Man United phát triển, trường hợp của Anthony Elanga là một ví dụ (Rashford đá cắm và vị trí của Rashford dành cho Elanga). 

Còn đối với Anthony Martial, sau mùa giải 2019-2020 bùng nổ, anh không có đóng góp trong giai đoạn quyết định mùa giải trước của Quỷ đỏ khi gặp chấn thương hồi tháng 3/2021 và phải nghỉ thi đấu hết mùa. 

Bản thân Martial cũng không cho thấy những sự tiến bộ. Anh có thể cần thay đổi môi trường để phát triển tốt hơn và bài học của Romelu Lukaku là điều tiền đạo này cần xem xét. Romelu Lukaku rời Man United, đến với Inter Milan và đã vươn tầm trở thành trung phong hàng đầu thế giới. 

>>> Xem thêm: Chelsea lập kỷ lục chuyển nhượng với Romelu Lukaku

Xem thêm
Trị 'bệnh' tắc phà kinh niên để thu hút thêm du khách cho Cát Bà

HẢI PHÒNG Huyện Cát Hải đang gấp rút triển khai các giải pháp để khắc phục những điểm yếu liên quan đến ùn tắc phà, thiếu bãi tắm tại Cát Bà để thu hút khách du lịch.

Bộ phim đoạt giải Oscar 2025 và dư luận tại Nga

Bộ phim đoạt giải Oscar 2025 có tên gọi 'Anora' của đạo diễn Sean Baker, được truyền thông Nga đánh giá 'đã đưa những người Nga tốt bụng trở lại Hollywood'.