| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh khô

Thứ Ba 29/10/2024 , 14:03 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của bão Trà Mi kết hợp không khí lạnh, khu vực miền Bắc nền nhiệt giảm, nhiệt độ không vượt quá 29 độ.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh khô, do đó nền nhiệt giảm mạnh, một số nơi có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ.

Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành không vượt quá 29 độ, đêm và sáng sớm mức nhiệt giảm xuống còn 18-20 độ C. Tại các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 - 15 độ C kèm mưa.

Cơ quan khí tượng dự báo, hình thái mưa rải rác, trời nhiều mây tại khu vực Bắc Bộ còn duy trì đến giữa tuần này, sau đó xuất hiện nắng hanh, nền nhiệt tăng dần. Hình thái thời tiết này dự kiến kéo dài ít nhất đến ngày 5/11.

Hà Nội đón đợt không khí lạnh tăng cường.

Hà Nội đón đợt không khí lạnh tăng cường.

Trong 24 giờ tới, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng ngày 5 - 6/11, Hà Nội có khả năng chuyển rét (nhiệt độ trung bình ban ngày dao động từ 15 - 20 độ C). Nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng có thể chỉ rơi vào khoảng 16 - 18 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa cũng chỉ đạt khoảng 20 - 22 độ C. Hầu hết các tỉnh miền Bắc sẽ có mức nhiệt tương tự, đặc biệt ở vùng núi sẽ còn lạnh hơn.

Các chuyên gia cảnh báo, trong tháng 10 và 11, không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất và cường độ. Đến tháng 12, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt ở vùng núi phía Bắc, kèm theo sương muối và băng giá, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Xem thêm
Cục Việc làm có 8 đơn vị hành chính và 5 trung tâm trực thuộc

Chiều 7/3, Cục Việc làm tổ chức công bố Quyết định của Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...