
Sáng 3/2 (tức mùng 6 Tết), bầu trời Hà Tĩnh chuyển rét đậm, âm u nhưng dòng người đổ về các địa điểm du lịch tâm linh, trong đó có Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc rất đông đảo.

Theo ông Đặng Quốc Vũ, Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc, từ ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ đến nay, Khu di tích đón hơn 10.000 lượt du khách, người dân đến tham quan, dâng hương. Những ngày trước Tết, bình quân có khoảng 1.000 lượt người/ngày, sau Tết có khoảng 2.000 lượt người/ngày.

Để đảm bảo an toàn, tiếp đón chu đáo, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc bố trí cán bộ, nhân viên, người lao động túc trực xuyên Tết.

Gia đình chị Võ Thị Thanh Huyền lặn lội từ Lâm Đồng về quê ở Nghệ An ăn Tết rồi tranh thủ đến dâng hương ở Ngã ba Đồng Lộc.

Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cũng trang trí nhiều điểm check in để du khách, người dân không chỉ đến đây dâng hương, viếng thăm “địa chỉ đỏ” mà còn được khám phá cảnh đẹp và có những ngày du xuân ý nghĩa.

Một điểm check in khác trong Khu di tích thu hút giới trẻ.

Du khách di chuyển tham quan tháp chuông tại Ngã ba Đồng Lộc.

Dâng hương, dâng hoa tại phần mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong.

Nhiều đoàn du khách thuê xe từ các tỉnh phía Bắc như: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình... đến tham quan, dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc ngày đầu năm mới.

Bài thơ "Cúc ơi" của tác giả Yến Thanh được xây dựng ở gần khu mộ 10 cô gái thu hút nhiều người quan tâm, tìm đọc.