| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Phá ổ bạc liên huyện, tóm nhiều cộm cán

Thứ Sáu 23/11/2012 , 10:02 (GMT+7)

Lực lượng CA thu giữ 126 triệu đồng tiền mặt, 26 ĐTDĐ, 9 xe máy, cùng với một số phương tiện dùng để đánh bạc.

Vào lúc 23h ngày 20/11, lực lượng công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã bất ngờ ập vào nhà Nguyễn Bá Hợi, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Giang bắt quả tang 26 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc.


Các đối tượng bị bắt tại ổ bạc.

Lực lượng CA thu giữ 126 triệu đồng tiền mặt, 26 ĐTDĐ, 9 xe máy, cùng với một số phương tiện dùng để đánh bạc.

Ổ bạc này thu hút con bạc tại 5 huyện trong tỉnh gồm 12 đối tượng trú tại huyện Diễn Châu; 10 đối tượng trú tại huyện Quỳnh Lưu, số còn lại là trú tại huyện Nghĩa Đàn, TP Vinh và thị xã Cửa Lò.

Hầu hết các đối tượng đều có tiền án, tiền sự hoặc đã từng bị chính quyền các địa phương nhắc nhở, xử phạt hành chính về tội đánh bạc.

Trong số các con bạc bị bắt lần này có một số đối tượng khá đặc biệt. Đó là Uông Thị Thuận, mặc dù bị gẫy tay đang phải nẹp treo tay lên cổ mà vẫn vượt gần 50 km từ thị xã Cửa lò ra Quỳnh Giang tham gia.

Hay Hồ Bá Sinh mới mãn hạn tù về tội đánh bạc vẫn tiếp tục tái phạm. Chu Tử Nguyên, 2 lần bị TAND huyện Quỳnh Lưu đưa ra xét xử về tội đánh bạc đang chờ ngày thi hành án nay tiếp tục “dính” vào vụ này.

Theo cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu, tính đến hết ngày 22/11/2012, cơ quan điều tra đã đấu tranh làm rõ, đủ căn cứ để khởi tố 14 đối tượng về tội đánh bạc. Đó là Nguyễn Bá Hợi (SN 1971) chủ nhà; Hồ Bá Sinh (SN 1966), trú tại xã Quỳnh Bảng; Chu Văn Tương (SN 1972) xóm 2, Đặng Trọng Hoà (SN 1968) xóm 11; Lê Đức Vinh (SN 1960) xóm 5; Chu Tự Nguyên (SN 1971) xóm 12 đều trú tại xã Quỳnh Giang; Nguyễn Viết Đường (SN 1977) trú tại xóm 7, xã Quỳnh Hồng; Hồ Xuân Hứa (SN 1979) trú tại xóm 7, xã Diễn Trường; Lê Trung Dũng (SN 1985) trú tại khối 3, thị trấn Diễn Châu; Ngô Văn Quỳnh (SN 1960) trú tại khối 9; Nguyễn Hồng Sơn (SN 1972) trú tại khối 7, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu; Nguyễn Trung Thành (SN 1971) xóm 2 ở xã Diễn Yên; Vũ Văn Sơn (SN 1988) trú tại xóm 4 Quỳnh Xuân; Uông Thị Thuận trú tại khối 1, phường Thu Thuỷ thị xã Cửa Lò.

Riêng Nguyễn Bá Hợi bị khởi tố thêm tội danh “Chứa chấp đánh bạc”.

12 đối tượng khác đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm